Suy nghĩ mãi em mới dám post chủ đề này lên để hỏi ý kiến các mẹ. Em đang buồn quá. Em vừa mới sinh em bé được 3 tháng. Dạo gần đây, xã nhà em có nhiều biểu hiện đáng nghi ngại quá các mẹ ạ. Từ hồi em sắp sinh cơ. Ngày nào lão cũng đi từ sáng đến tận khuya lắc khuya lơ mới về. Hỏi thì lão bảo là công việc nó thế. Em thì em cũng biết cái nghề của lão nó giờ giấc lung tung, cơ mà có phải ngày nào cũng thế đâu, có cơ quan đối tác nào mà làm việc đến tận 1,2 giờ sáng ko hả các mẹ? Nhưng nếu chỉ có thế thì em cũng quen rồi, chả nói làm gì. Đằng này, khoảng 2 tháng gần đây lão lại có thêm những triệu chứng rất khả nghi: đi làm hôm nào cũng phải tắm rửa sạch sẽ, nước hoa thơm phức (hồi trước bảo là ko thích mùi nước hoa đâu nhé), thắc mắc thì lão bảo là quần áo hôi, sợ đồng nghiệp ngồi cạnh ngửi thấy :Thinking:. Rồi đi thì chớ, về nhà là ôm riết lấy cái máy tính trong phòng làm việc đến 2.3h sáng. Điện thoại thì lúc nào cũng ôm khư khư 2 cái, kể cả đi tắm. Về nhà chơi với các con rất qua loa rồi lăn ra ngủ, chả buồn hỏi xem vợ thế nào nữa (nhưng tính hắn vốn vô tâm từ xưa rồi, lại ko biết chơi với trẻ con nữa). Đỉnh điểm nghi ngờ là một hôm em mở con Nokia của lão ra xem tin nhắn thì thấy hắn nhắn cho 1 em đối tác (theo như tến lưu trong điện thoại thì em đoán thế) 5 tin nhắn liền trong 2 ngày, lời lẽ ngọt ngào hết sức. Nào là rủ chat, rủ SMS, rồi rủ đi ăn trưa, ăn sáng (Hix, thảo nào gần đây lão ko về nhà ăn trưa), thử mở Iphone của hắn ra kiểm tra thì hắn đã đổi pass từ bao giờ. Hôm kia, em gọi lão về sớm để trông con giúp em, thế mà 9h tối lão mới mò về, ăn vội vàng bát cơm rồi lại bảo quên một việc phải đi, tít mù đến tận 11h mới về. Em chán chả buồn nói nữa. Em lên mạng tra những biểu hiện ngoại tình, lão có đủ cả, em sốc nặng. Thế nhưng ngày nào về nhà, thái độ của lão với em vẫn rất bình thường, thỉnh thoảng vẫn trêu đùa vài câu. Đâm ra em lại hoang mang, hay là em nghi oan cho lão, hay đúng là lão chỉ bận rộn công việc.


Phải nói với các mẹ rằng em hơi bị tự hào mình là một người vợ hiền mẹ đảm. Việc nhà việc cửa tinh tươm, con cái ngoan ngoãn, bẩn thân thì luôn sạch sẽ và vui vẻ, ko phụ thuộc về kinh tế. Em tự nhận thấy chả có lý do gì mà chồng em lại có thể ngoại tình. À mà hôm qua nữa, sau bao nhiêu tháng ngày cấm vận vì bầu bì và sinh nở, hôm qua em chủ động gợi ý với lão cái chuyện kia. Ý chừng là em nhắc lão có thể kết thúc cấm vận được rồi. Thế mà các mẹ biết lão nói sao ko, lão bảo lão buồn ngủ. Thế có đau em không. Thế là mối nghi ngờ trong em càng được dịp bùng lên. Giờ đây cứ nhìn thấy lão là em lại thấy máu mình sôi lên. Đối mặt với thái độ bình thường của lão, em càng căm giận. Em thấy đầu óc mình rối tung lên với bao nhiêu câu hỏi tại sao. Chẳng lẽ chồng em bồ bịch chỉ vì em ko thể đáp ứng lão trong thời gian bầu bì và sinh nở? Thế thì lão đáng ghét quá. Em sẽ ko thể tha thứ dù lão mới chỉ ngoại tình trong tư tưởng hay là đã ngoại tình thật sự. Mẹ con em có đáng bị đối xử thế ko? Chả lẽ em lại phải thuê người theo dõi lão để làm sang tỏ vụ việc? Liệu em có nghi oan chồng mình? Em rối quá. Cũng đọc nhiều cách ững xử thông minh khi chồng “ăn chả” rồi, nhưng thật sự đến lượt mình gặp phải thì vẫn rối quá.


Sắp tới ngày kỷ niệm 3 năm ngày cưới rồi, em sẽ phải làm gì đây. Các mẹ cứu em với.