Gửi các chị em giống như tôi!


Tôi viết những dòng trên đây thật sự là rất đắn đo bởi lẽ đây là chuyện khó nói. Tôi năm nay 25 tuổi, đã có gia đình được 2 năm nay, có một bé trai kháu khỉnh, tôi nhỏ hơn chồng 7 tuổi, tôi ở nhà phụ làm kế toán cho chồng ngoài ra lo nội trợ và chăm con. Trước khi đến với anh, tôi là người không còn trong trắng, chồng tôi không quan trọng chuyện đó nên bản thân tôi cảm thấy khá thoải mái khi về làm vợ anh. Tuy nhiên, sống với anh 1 thời gian, anh hay nói bóng gió rằng người phụ nữ có nốt ruồi ở vùng kín( tôi có 1 cái) thường lẳng lơ, ham muốn. Nghe anh nói vậy, tôi rất buồn, suy xét bản thân tôi thấy điều đó là không đúng. Tôi chung thuỷ với chồng con, chú tâm vào gia đình. Chính lời anh nói khiến cho những lúc vợ chồng gần nhau, tôi không còn muốn hứng thú nữa, có lẽ là do mặc cảm. Tình trạng này kéo dài trong vòng 1 tháng rưỡi, một hôm khi gần gũi xong, anh bảo rằng tôi chỉ thực hiện như 1 nhiệm vụ với chồng, chẳng có cảm xúc gì cả. Từ hôm đó trở đi, tôi suy nghĩ lại và chịu khó thay đổi hơn khi gần gũi với chồng. Nhưng, tôi thật không hiểu anh ấy muốn tôi phải làm gì mới vừa lòng. Bản thân tôi thay đổi trong chuyện chăn gối thì anh ấy nói lặp lại chuyện phụ nữ có nốt ruồi kín ( chỉ là bóng gió thôi) nhưng tôi thấy chạnh lòng quá!


Chị em nào có giống tôi không, hãy cho tôi 1 lời khuyên với, tình trạng này mà kéo dài thì chắc tôi stress quá!!