Thường xuyên theo dõi các bài viết, tâm sự trên Webtretho, tôi bắt gặp rất nhiều tâm sự về việc ngoại tình, về sự xuất hiện của người thứ 3, có thể đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng những sự việc tôi sắp kể trong câu chuyện dưới đây thì tôi cho là hơi đặc biệt hoặc hơi lạ kỳ, các bạn đọc có thể tin hoặc có thể không nhưng tôi cam đoan đây là một câu chuyện có thật của người thân tôi. Tôi sẽ kể trong vai trò 1 người theo dõi gần như xuyên suốt cuộc hôn nhân của người thân tôi một cách khách quan nhất, biết đâu được ở đâu đó cũng có những con người, những cuộc hôn nhân lạ kỳ như thế mà ta chưa nghe đến.


Khuê, bạn tôi, là con gái thứ trong một gia đình cũng khá đông anh em, gia đình cũng thuộc dạng vừa đủ ăn với nghề làm nông. Tôi quen Khuê từ hồi học cấp 3, tính ra đến giờ cũng đã hơn 10 năm.


Về ngoại hình Khuê thuộc dạng bình thường nhưng có duyên, gương mặt hiền phảng phất nỗi buồn, đặc biệt nhìn mặt nó rất khổ, khổ cho nó và khổ cho cả người nhìn, chúng tôi vẫn thường nói khi nó ngủ khuôn mặt vẫn thấy khổ. Dáng người gầy, da ngăm đen, nghe tôi tả thì có vẻ Khuê không được đẹp nhưng không hẳn vậy, với khuôn mặt với những đường nét khá đẹp và hiền thì việc có thiện cảm với Khuê ngay lần đầu gặp là chuyện bình thường.


Về tính cách, đầu tiên phải kể đến là sự thật thà, sống gần nửa đời người tôi thật chưa gặp ai thật thà như Khuê, dù cũng đã lăn lộn trên đất Sài Gòn này gần chục năm, mà nhiều khi chính sự thật thà , nghĩ sao nói vậy,không biết lựa lời mà nói của Khuê đôi khi làm người khác khó chịu, ví như hồi xưa có lần chúng tôi tụ tập ăn uống, khi bạn trai của một đứa bạn thân vừa ló mặt đến, Khuê đã buông câu thật lòng phũ phàng:


- Nay nhìn anh già quá.


Nếu như đã quá thân thì không sao nhưng khi đó cũng chỉ mới gặp nhau một vài lần, nên lại làm cho người ta ngượng.


Hay lần khác, sau này khi Khuê đã có chồng, có đợt mẹ chồng vào chơi, lúc có hai mẹ con, Khuê đưa ít tiền làm quà cho mẹ chồng về quê, mẹ chồng nói cho làm gì tốn tiền, Khuê liền nói :


- Thì tiền này là vợ chồng con để cho mẹ vài bữa về quê mà, mà giờ con đưa trước cho mẹ, chứ con giữ con cũng mệt.


....


Và còn nhiều chuyện tương tự như thế nữa.


Vậy đó, thật tình tôi biết Khuê không có ý không tốt nào cả nhưng cứ cái tính nghĩ sao nói vậy, đôi khi, mà không, phải là thường xuyên mới đúng,làm người khác e ngại, đó có lẽ cũng là 1 phần làm mất đi thiện cảm với gia đình chồng.


Khuê hiền, không đanh đá như tôi, có gì không hài lòng cũng không làm ầm ĩ lên như tôi.


Thêm cái tin người nữa, vì vậy chúng tôi lúc trước hay kiếm chuyện gạt để chọc Khuê lắm.


Ví như hồi chưa lập gia đình, khi mấy đứa bạn thân chúng tôi tụ tập lại sẽ gọi điện cho Khuê bảo đang nấu nướng ăn uống tưng bừng, có nấu món Khuê thích và kêu Khuê tranh thủ chạy lên chỗ chúng tôi chơi. Thế là Khuê cũng lạch bạch xách xe chạy lên, nhưng thật ra chúng tôi chẵng tổ chức ăn uống gì cả, cũng chẳng có món mà Khuê thích, chúng tôi được trận cười khoái chí,Khuê chẳng giận, chỉ lèm bèm:


- Lần sau tụi mày đừng hòng lừa tao.


Dịp khác chúng tôi có tổ chức ăn uống thật, nấu những món ngon thật, gọi điện kêu Khuê lên ăn, giọng Khuê hùng hổ:


- Tao không để tụi mày lừa nữa đâu.


Nói thế nào Khuê cũng không tin, cả đám đành bu vào ăn cho hết chứ biết sao bây giờ.


Khuê hiền nhưng tính lại rất cố chấp, thường nghĩ mình là đúng, khi có việc gì không tốt xảy ra,bạn bè khuyên, góp ý cũng chỉ mang tính chất tham khảo chứ không áp dụng, khi đối với Khuê.


Có một tính cách mà ngay đến bây giờ, thi thoảng gặp nhau tụi bạn chúng tôi vẫn còn lên án đó là Khuê sạch sẽ quá mức, và tôi nghĩ điều này cũng một phần góp vào sự mâu thuẫn trong cuộc hôn nhân của Khuê.


Giả sử bây giờ tôi không còn đủ tiền thuê phòng để ở một mình buộc phải kiếm bạn về ở cùng để share tiền phòng, thì tôi cũng nhất định không ở cùng Khuê.


Một ngày Khuê có thể quét nhà chục lần hoặc hơn thế, đôi khi có khách tới chơi Khuê vẫn không ngại lấy chổi ra quét trước mặt khách vì không chịu được mấy hạt bụi bám dưới sàn, có thể ngồi cả tiếng để rửa từng lá rau một, chén bát cũng thế, sẽ không bao giờ nằm trực tiếp trên sàn nhà lát gạch bông dù cho đã lau sạch bong kin kít đi chăng nữa... và còn nhiều ví dụ nữa tôi sẽ kể thêm sau.


Khi học cấp 3, trong đó có Khuê, chúng tôi gồm sáu đứa chơi thân thành một nhóm, đến bây giờ khi hơn 10 năm trôi qua, dù đã có gia đình chúng tôi vẫn giữ liên lạc thân thiết, và cũng thường xuyên gặp nhau.


Những năm tháng tuổi học trò, chúng tôi có hàng tá kỷ niệm buồn vui, mà đến giờ, khi gặp nhau chúng tôi vẫn thỉnh thoảng nhắc lại.


Nhớ... !


Không biết các bạn có như chúng tôi, khi chia tay cấp 3, mỗi đứa thi vào một trường để học theo ngành nghề mà mình yêu thích, cứ ngỡ Sài Gòn rộng lớn lắm nên thút thít bịn rịn, tâm sự :


- Không biết bao giờ chúng mình mới lại được gặp nhau, tụi mày đi học cố gắng học giỏi, giữ gìn sức khỏe, hẹn dịp nào đó chúng mình sẽ được gặp lại...


Vậy mà sau một thời gian vào Sài Gòn, khi cuộc sống mới tạm ổn định, còn chưa kịp nhớ nhau thì đã tụm 5 tụm 7 suốt, tôi còn hay đùa:


- Tao gặp mấy cái bản mặt tụi mày phát chán luôn mà sao cứ phải gặp hoài.


Ngày xưa Khuê thuộc dạng học lực khá, khi thi đại học , Khuê rớt, chỉ đậu vào trung cấp, nhưng quả thật rất chịu khó học, cũng lọ mọ học lên được cao đẳng.


Nhìn Khuê hiền hiền, khờ khờ, quê quê nên chúng tôi không bao giờ nghĩ Khuê sẽ có người yêu sớm.


Nói về chất quê, quả thật Khuê thuộc dạng hiếm trên đất Sài Gòn này, vào Sài Gòn ở cả chục năm nhưng Khuê vẫn như một cô gái ở dưới quê mới lên, vẫn mái tóc dài gần thắt lưng đen bóng, vẫn trung thành với quần jean, quần tây với áo thun, áo sơ mi đơn giản, trơn tru và đôi giày búp bế, cộng với nước da ngăm và thân hình ốm yếu nữa. Có thể nói 10 năm Khuê vẫn trung thành với một phong cách mặc dù chơi thân với một đám tương đối am hiểu thời trang như chúng tôi.


Mãi sau này, khi cuộc hôn nhân tan vỡ, Khuê mới mạnh dạn cắt đi mái tóc, mạnh tay sắm đầm sắm váy và bắt đầu biết dùng đến mỹ phẩm.


Tôi nhớ có lần đi tiệc, tôi giúp Khuê trang điểm, tôi bảo Khuê đi rửa sạch mặt đi, Khuê nói:


- Ừ, để tao rửa bằng cái này nè, lúc trước chồng tao mua cho tao.


Tôi thấy Khuê lấy ra một chai dung dịch mỹ phẩm xịt xịt lên mặt rồi lấy bông lau lau, chà chà trên mặt cho sạch.


Xem lại thì đó là chai nước xịt khoáng dùng để dưỡng ẩm cho da mặt. Tôi lắc thì thấy Khuê dùng cũng đã phải hết nửa chai , nhưng không đúng công dụng của nó tí nào, tôi hay la Khuê :


-Con gái gì mà không biết làm đẹp tí nào, mày làm gì thì làm cũng phải biết chăm chút cho mình chứ.


Vậy đó, để các bạn tưởng tượng Khuê mù về thời trang, mỹ phẩm thế nào.


Khi vào Sài Gòn học, chúng tôi mỗi đứa ở một nơi, Khuê thuê phòng trọ ở với 1 vài người bạn học chung trường ở quận 2.


Tại dãy trọ này, Khuê đã gặp Đăng- sau này là chồng Khuê, và bây giờ thì không còn là gì của nhau nữa, có chăng chỉ còn là những kỷ niệm vui buồn của những năm tháng bên nhau, của một cuộc hôn nhân tan vỡ vì những lí do không giống ai hoặc có thể nói là tương đối đặc biệt .


Gởi từ ứng dụng Webtretho của maylee0106