Nhà mình ly thân đã lâu và k có tiếng nói chung trong hầu hết các tình huống, chồng sắp cũ cũng k bao giờ chủ động ly hôn cũng chẳng có động thái gì thay đổi quan tâm vợ hơn. Nếu tranh luận thì thôi rồi mồm 5 miệng 10 văng tục và mình nói k lại nổi, chưa kể suy diễn áp đặt hồ đồ mình thấy nói phí lời.


Nhưng nhà mình ít ace, bố mẹ cũng có tuổi rồi mà em mình sắp cưới, mình đang phân vân có nên quay lại để bố mẹ và tất cả mọi người đỡ phải giải thích hoặc bị nhìn với ánh mắt soi mói dù khả năng hòa hợp là rất thấp Mình đã cố gắng lâu vì lý do này và vì con mình còn nhỏ, nay con mình đã lớn hơn cháu dần nhận thức được điều hay lẽ phải nên mình trongl úc k chịu nổi đã dọn ra ở chỗ khác cùng con. Trong cả nửa năm trời chẳng đoái hoài gì mẹ con mình chưa kể nóng lên còn chửi bậy ...


Tuy vậy mình đang lăn tăn coi như đây là một cơ hội cuối để hàn gắn, quay về cố hết sức và để k bị soi mói ở đám cưới của em.


Mình sai ở điểm nào xin ý kiến của mọi người?