Em đang mang thai tháng thứ 7, lúc đầu em đòi về nhà mẹ sinh thì ông xã không cho về, làm mọi cách để em chịu ở SG sanh, nào là vì lo cho mẹ con sanh ở SG cho an toàn chứ về quê sanh lỡ có chuyện gì. Nào là về quê mỗi lần lên xuống mất thời gian của anh, công việc bị động. Cuối cùng thì em cũng xuôi theo ý của anh với quyết định sanh ở SG và nhờ mẹ xuống chăm. Vậy mà bây giờ gần sanh thì anh nói em về quê sanh cho tiện, rồi lúc nào anh cũng nhắc nhở chuyện em về sanh ở quê. Khiến cho em cảm thấy có điều gì bất an. Tâm sự của em ngổn ngang lắm mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Có chị nào về quê sanh con không, có lời khuyên nào cho em với.