chào các mẹ.em là người vừa tâm sự: chồng đã bỏ em...sau những cảm xúc tiêu cực, bất an, suy sụp em cũng dần định hướng tương lại cho mình, em học tại chức ra, trước có đi làm hành chính đc mấy năm, nhưng em ko thỏa mãn lắm nếu làm hành chính vì lương thấp.


em đang tính, sắp tới em giải quyết ly hôn xong có thể sẽ vào Nam, cũng chưa biết làm gì vì vào đấy em 1 thân 1 mình, xin việc cũng khó lắm, ngày trước vào trong đấy cùng chồng buôn bán nhưng giờ em ko thể theo cái nghề đó của nhà chồng(buôn bán cái khác thì đc nhưng rất vất vả và nhếch nhác), vào nam em có cơ hội kiếm nhiều tiền hơn, nhưng cũng tiêu tốn hơn, lại bơ vơ 1 mình, nghĩ cũng thấy bất an lắm, nhưng vào đấy có khả năng làm lại cd.


còn nếu ko vào em sẽ ra hà nội xin việc làm lại từ đầu, lương thì thấp rồi, nhưng đc gần bố mẹ và anh em, trong thâm tâm em thấy đây là điều em đang cần nhất ạ.


các mẹ cho em lời khuyên nhé.