Gửi ông chồng tệ bạc!.Tôi lấy chồng được một năm rưỡi mà với tôi quãng thời gian này là địa ngục trần gian. Chồng tôi không nhậu nhẹt, cờ bạc, ngoại tình hay cá độ anh chỉ duy có một tật xấu là ỷ lại. Từ khi tôi lấy anh về anh chưa một ngày đi làm để lo sinh hoạt phí trong gia đình và lo cho cả em gái đang đi học. Lắm khi tôi nghỉ tôi là con người làm không công trong cái gia đình này. Tôi mang bầu, tôi sinh con, tôi ở cử một mình tôi lo đến tiền điện, tiền nước anh củng chưa bao giờ nhúng tay vào lo chung suốt ngày ôm máy tính, hết máy tính rồi lại tivi thức thâu đêm suốt sáng khi có bóng đá. Bát, đĩa trong nhà anh, em anh ăn song thì chất chồng như núi bọ, kiến bâu đầy anh không buồn đọng tay. nhà cửa thì hởi ơi anh mặc kệ bẩn không chịu được. Tôi mới sinh 10 ngày đã phải ngồi dậy lo cho anh từng miếng cơm rửa từng cái chén. Nợ nần khi ngày một ngỗn ngang anh thì cứ ôm lấy máy tính, tivi suốt ngày. Tôi thì khóc ngày khóc đêm xấu hổ nhục nhả vì nợ người ta đòi nợ chửi rủa đến đột thổ còn anh thì đắp chăn ngủ. Nhiều lúc tôi muốn chết đi cho khỏe nhưng nghỉ tới con lại thôi.


Đã như vậy mà chuyện bạn bè tôi rất muốn tham gia còn nói tôi giấu diếm nói này nói nọ sau lưng anh không rỏ ràng. Tôi chán lắm chán đến bạc đầu. Tôi sinh con chưa đầy 2 tháng đã vác thân đi làm công nhân để có tiền trang trãi. Đã vậy mẹ chồng còn dt lên đòi tiền hết ngày này qua ngày nọ. Con tôi gửi về ngoại thì anh sỉ diện không chịu. Không tiền tôi nói đi vay thì anh xấu hổ, người ta đến đòi tiền thì anh chửi tôi. Nói thật tôi không muốn sống nửa, tôi cũng không biết những ngày tiếp theo tôi phải làm sao với người chồng này nửa.