Vợ chồng tôi  ly hôn sau gần chục năm chung sống. Lúc ly hôn con gái tôi đã tròn 4 tuổi, tôi nhận nuôi con còn anh cũng thường xuyên chu cấp cho con. Anh cũng là người cha có trách nghiệm nên dù ly hôn nhưng con gái tôi cũng không chịu thiệt thòi điều gì. Đợt vừa rồi con được nghỉ hè nên anh muốn đón con về bên nội chơi một thời gian. Dù lòng không muốn nhưng thấy con thích và tôi cũng không thể ích kỉ mà không cho con đoàn tụ cùng gia đình bên nội.

Thế rồi đầu tháng 6 anh đến đón con, do phải đi công tác dài ngày nên đã gần nửa năm tôi không thấy anh, bây giờ gặp lại, nhìn vẻ đẹp trai và phong độ của anh tôi thấy tim mình đập nhanh hơn, tôi thấy ngại với anh như những lần gặp đầu tiên. Sau lần gặp đó, anh lấy cớ nói chuyện về con cái mà nói chuyện với tôi nhiều hơn, tôi cũng trả lời tin nhắn và các cuộc điện thoại của anh thường xuyên, một ngày không nói chuyện với anh tôi lại thấy nhớ đến lạ lùng.

hình ảnh

Chúng tôi như nửa muốn quay lại, nửa lại còn e dè .Rồi cứ thể sau một năm trò chuyện và cuối tuần cho con đi chơi cùng anh, anh ngỏ lời muốn quay lại và xin cho anh thêm một cơ hội để chuộc lỗi lầm trước đây.  Bản thân tôi thấy mình vẫn còn tình cảm với anh và cũng mong cho con một gia đình hoàn chỉnh có cả bố và mẹ ,nhưng  liệu khi quay lại anh có lại đi vào vết xe đổ trước  nữa không, đã ly hôn anh một lần nếu quay lại mà không thể hòa hợp được thì tôi thành trò cười cho mọi người.Tôi nên làm như thế nào bây giờ?