Các anh chị có gia đình rồi, hãy cho em một lời khuyên. Em chuẩn bị kết hôn, nhưng chuyện nhà cửa khó khăn quá. Bạn em chỉ đủ tiền mua căn hộ nhỏ (mua rồi là hết sạch tiền), nếu muốn to to hơn tí thì em cũng phải góp vào nữa, hic. Em thì không muốn góp tiền mua nhà, thật lòng như vậy. Vì kinh nghiệm của bạn gái em sau khi 2 vợ chồng chia tay thì chuyện nhà cửa rất phức tạp, dù lúc mới cưới thì mặn nồng lắm. Nhưng nếu không mua nhà thì sẽ phải về ở chung với gia đình anh ấy. Có 1 căn biệt thự trên diện tích gần 400m2 ở phố trung tâm, và cả bố mẹ lẫn anh em anh ấy (đều đã cưới vợ có con) cùng ở chung theo kiểu mỗi gia đình 1 phòng. Hic, em thấy phức tạp quá, mà không biết làm sao bây giờ. hic. Ép anh ấy mua nhà riêng thì thương, mà về ở cùng thì lo ngại các chị ạ. Em lại là đứa bộc toạc, không khéo léo lắm. hic.