E và c yêu nhau được 3 năm và lấy nhau đc hơn 2 năm,đã có với nhau 1 bé trai và chuẩn bị đón chào bé gái.tính chồng e đào hoa và có nhiều gái theo,nhưng chồng e cũng thích lả lơi với các cô gái đó.chồng e cũng k phải người biết quan tâm tới v con,chia sẻ công việc gia đình cả vợ,tính gia trưởng.gần đây e phát hiện chồng e thường xuyên liên lạc với 1 cô bé gần nhà ở quê nhưng làm trên hà nội.e đã nhắc khéo chồng e,chồng e nói chỉ là ae bình thường.chồng e thường hay về muộn hoặc là đi qua đêm,mà đi qua đêm là e gọi k nghe hoặc tắt máy luôn.cho đến lần sjnh nhật chồng e vừa rồi.chồng e đã bỏ mẹ con e đj sinh nhật với bạn bè và gọi cô bé đó đến,chồng e đi đến sáng mới về với vợ con.e kiểm tra ĐT của chồng e thì thấy cô bé đó nhắn tjn nói chồng e để quên chìa khoá xe máy trong túi xách của cô bé.e như hiểu ra tất cả và e đã nt nói chuyện với cô bé đó.e bảo nếu có tình cảm với chồng e thì e sẽ nhường chồng e cho,chứ đừng lén lút ngủ với nhau sau lưng e.cô bé đó nói xjn lỗi e và hứa sẽ k tiếp tục nữa,và thề với e là cả 2 chưa bao giờ ngủ với nhau.nó nói vậy thôi chứ e k tjn.e về ktra máy của chồng e thì thấy chồng e nt cho nó bảo là a k nhận j hết sao e lại nhận,a chỉ bảo là ae bình thường và e đừng có nhận j vợ a nó bắt thóp e đấy k e lại bảo e cả a đi chơi và ngủ với nhau thì toi.vậy đấy mọi người ạ.chồng e dù có đj ngủ cả gái nhưng vẫn chối bay biến,chắc chỉ có bắt tại trận mới hết cãi.bản thân e thì vừa con nhỏ vừa bụng mang dạ chửa cũng k hơi đâu mà đi đánh ghen,cuộc đòi nó có nhân quả hết.e trách con bé kia 10 thì trách chồng e 1000 lần.giờ đây suốt ngày đầu óc e chỉ ám ảnh cái câu nói mà chồng e dặn con bé kia,k biết e có may mắn k khi gặp phải 1 con phò biết suy nghĩ.e rất căng thẳng đầu óc.vc e đã cãi nhau rất nhiều.chồng e bảo sinh con xong chồng e sẽ đi để e k phải nhìn thấy mặt a í nữa.với e ,đi hay ở cũng k còn quan trọng khi mà người mà mình thương yêu lại phản bội mình như vậy.e lại la người cổ hủ,e có thể tha thứ tất cả nhưng khó lòng có thể tha thứ cho việc ngoại tình.e căm cái bọn ngoại tình lắm.


Mọi người có thể tư vấn cho e liệu có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa k khi mà e vẫn còn yêu chồng nhưng lại k thể tha thứ cho hành động ngoại tình đấy.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của minhthanh2808