Chào cả nhà, mình buồn quá đang đứng trước ngã rẽ cuộc đời, không biết nên thế nào? Mình và ck quen nhau 4 năm, cưới nhau 5 năm. Hiện có 1 bé trai 4 tuổi, bé gái 3 tháng tuổi. Hơn tháng nay m phát hiện chồng ngoại với bạn học trong lớp tcct của a. Khi phát hiện tin nhắn của 2 người trên đt của ck, là lúc bé nhỏ mới gần 2thang tuổi, trước đó thấy thái độ của ck, cũng như hay nhắc người đó là m nghi rồi, nhưng do vk mình sống riêng, do điều kiện công việc nên m ko nghi là ck đã ngoài tình. Khi đọc tn thì chắc là 2 người đã quan hệ rồi, m cố ju bình tỉnh, bắt đầu theo dõi zalo của ck, thì thấy 2 người rất mến nhau, nhưng từ tn thù thấy họ chỉ lén lúc, chứ ko có ý định bỏ vợ, bỏ chồng(người đoa cũng có chồng có con). Sau đó 5 ngày, mình quyết định nt cho chồng nói là mình hay chuyện của họ, nhưng m ko tiết lộ chuyện đã theo dõi zalo, m chỉ gửi số tn đoc đc trên đt của ck. Sau đó a giải thích là chọc chơi, ko có gì, m đòi ly di, a cũng năn nỉ, nên m làm như cho qua, a hứa ko nc, liên lạc nữa. Sau đó m tiếp túc theo dõi thì thấy tuần đầu ck ko nt nữa, nhưng người đó nt kiếm liên tục...sau đó thấy 2 người tiếp tục nhắn nhưng chủ yếu là nc về tài liệu học, vì chuẩn bị thi. Cuối cùng gần ngày thi người đó trách móc, ck mình nói gặp nhau sẽ mặn nồng, ck còn khổ hơn người đó...trong lúc đó ck có thái độ quan tâm mình hơn, hằng ngày có đt, nt...và trước đi thi 2 ngày ck m về nhà, dù mới sinh nhưng m cũng cho ck quan hệ, với ý nghĩ a sẽ quây đầu, ngoại tình vì vợ có bầu, sinh đẽ...thế nhưng ngày a đi thi 2 người tiếp tục quan hệ. Thi xog về thấy thái độ a khác hơn. Sau đó a về chổ làm ngày t5, là ko còn gọi cho m nữa, trưa đó a còn nt cho người đó, hỏi thăm....tối đó họ tiếp tục nt cho nhau mà ko gọi cho m. Đến trưa t6 m nt hỏi sau ko gọi cho m thì a trả lời là do đi tiếp khách về xĩn nên ngủ. Trong khi m nuôi 2 con nhỏ, a tự do làm việc, kinh tế tụi m độc lập, con mình tự lo, ck có thì đưa, ko có thì thôi...giữa lúc mới sinh mà mỗi ngày m phải theo dõi ck ngoài tình, m như chết sướng hơn...nhưng m vẫn cố vượt qua....sau đó mấy ngày m hẹn a về, đêm đó m nói hết, chuyện m theo dõi zalo, biết a ngoại tình, yêu thương người kia thế nào.....và m yêu cầu ly di...a giải thích là thương hại...do đi học chung...nhậu chung....nhưng từ tn thấy a quan tâm người đó măc dù ko có ý định bỏ gd. Đàn ông quá tham lam. Từ bữa đó đến nay gần 3 tuần...a nói đã ko nc với người đó, xóa zalo...trước đó m đã vào zalo của ck nt với người đó....giờ a quan tâm m như trước kia, chăm sóc con chu đáo...nhưng m ko quên đc chuyện ngoại tình...m yêu ck, ko muốn gia đình tan rả, con ko có cha, nhưng m ko thoát ra đc, và như con chim sợ cành cong vậy, sợ sẽ đau lần nữa, nên nữa muốn ly dị, nữa muốn ju gd cho ck 1 cơ hội....hiện tại m vẫn ju thái độ bình thường với ck như trước...mọi người cho mình lời khuyên với..m rối quá!!!!