Các mẹ à. Mình chưa bao giờ nghĩ đến có cái ngày này... Cái chuyên mà hỡi ôi, biết rồi khổ lắm nói mãi. Chuyện ck có bồ.


Hôm nay chồng mình vừa thú nhận là đã làm sai với vk. Lúc đó mình ko hiểu sao lại thấy rất tức cười, mình đã ko thể khóc nổi, dù chỉ 1 giọt nc mắt. Sau 1 hồi khai báo, thì chốt cho cùng cũng là ko bỏ vợ, xin vợ tha thứ.


Sau 1 đêm suy nghĩ, mình quyết định tha thứ. Vì rất nhiều nguyên nhân.... Mình ko muốn nhắc tới lắm vì rất dài dòng.


Sau đó chồng mình nói muốn sắp xếp 1 cuộc gặp 3 mặt 1 lời. Để cho mình tin là ck mình thật sự hối hận. Ck mình nói tùy ở mình có gặp hay không.


Mình rối bời quá, 1 mặt muốn gặp con đấy xem nó méo tròn ra sao. Và để xem ck mình với nó ntnao. Nhưng 1 mặt mình lại nghĩ tại sao mình phải đi gặp con nặc nô đó, liệu mình có tự hạ thấp mình ko.


Xin các mẹ thông thái cho mình lời khuyên được ko ạ.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của mebemeo_ua