Ngày nay, khi mà phụ nữ ngày càng giỏi giang, độc lập và bình quyền với đàn ông, đa phần chúng ta thường không chịu nhẫn nhịn khi mình bị bắt nạt hay chịu thiệt thòi trong cuộc sống hôn nhân gia đình. Cũng có những trường hợp, chúng ta nên dũng cảm đứng lên để đòi lại công bằng nhưng cũng có những trường hợp chúng ta lại vin vào cái cớ ấy để vênh váo và lên mặt hay cư xử quá quắt với những thành viên khác trong gia đình, thậm chí ngoài xã hội.


Thân là 1 người vợ, người dâu và là một người mẹ trẻ, tôi thiết nghĩ: dạy con gái " nếu chồng con đối xử tệ bạc với con, hãy về với mẹ" liệu NÊN hay KHÔNG NÊN?


Rất nhiều chị em tâm sự với tôi, ngày xưa khi yêu chồng chị là người rất dịu dàng, cưng chiều chị, nhưng qua năm tháng, con người thay đổi, giờ đây những người chồng ấy có thể đánh đập, bồ bịch, nghiện hút, nhẫn tâm với gia đình và vợ con, vì thế nên nếu các chị em ấy có con gái mà gặp phải hoàn cảnh tương tự như vậy, thì họ sẽ đón con cháu về ngay, không để con phải khổ như mình.


Quay ngược lại thời gian, người xưa có câu PHÒNG BỆNH HƠN CHỮA BỆNH. Theo tôi các bà mẹ phải chăng nên trang bị cho con mình vũ khí đề phòng, để chẳng may gặp phải trường hợp ấy, con có thể tự đứng lên, đấu tranh giành lấy hành phúc cho riêng mình. Những vũ khí ấy là gì? Chính là TRI THỨC, NHÂN PHẨM và Ý CHÍ. Theo tôi ngày nay phụ nữ cần nhất chính là 3 điều này.


TRI THỨC: để mình nhận biết được đâu là đúng, đâu là sai, để mình dùng tri thức ấy làm ra kinh tế, tự chủ trong cuộc sống của chính mình


NHÂN PHẨM: để ngẩng cao đầu mà sống, không ai có thể dùng lý do gì trà đạp. xúc phạm mình, lấy cái cớ đó để hà hiếp mình và quan trọng để mình không biến tướng thành 1 kẻ xấu, mang đau đớn đến cho những người khác. Tại sao tôi lại nhấn mạnh đến yếu tố này, hãy nhìn lại những gia đình có chồng/ vợ đi ngoại tình khiến cho gia đình đó tan nát, chia rẽ vợ- chồng - con cái. Nói đi thì hãy nói lại, nếu không có người phụ nữ/ đàn ông thiếu nhân phẩm làm ra những chuyện ấy thì xã hội sẽ chẳng có 2 chữa ngoại tình, hay con gáp thứ 13 v.v....v.v....


Ý CHÍ: là yếu tố cuối cùng và cũng là yếu tố quyết định tất cả. Yếu tố này quyết định tương lai của người phụ nữ có tìm thấy được hạnh phúc hay không. CHẤP NHẬN hay KHÔNG CHẤP NHẬN, ĐẤU TRANH hay KHÔNG ĐẤU TRANH


Hãy trang bị cho con gái mình tất cả những yếu tố trên để con có thể tự bước đi, tự quyết định, tự chiến đấu giành lấy hạnh phúc trọn vẹn. Đừng vội vàng nâng con dậy khi con vấp ngã, đừng vội vàng xù lông khi thấy con bị đau, hãy là người sáng suốt đằng sau, tiếp thêm sức mạnh cho con mình đi tiếp. Vì 1 ngày nào đó khi bạn mất đi, khi con chưa được trang bị những điều cần thiết, liệu đằng cuộc sống của con sẽ ra sao?