Em và anh ý yêu nhau đến nay là 2 năm, dự định sang năm cưới. E sn 95 a ý sn 94, 2 đứa rất hợp nhau từ tính cách đến quan điểm sống. Nhưng sang năm cưới mẹ e có đề cập muốn mua nhà riêng 2 đứa cưới xong có luôn nhà để ở, mẹ sẽ góp 1 nửa, gia đình anh 1 nửa. Nhưng a nói gia đình a bố mẹ có ít tiền để tài khoản dưỡng già và lo cho e anh nên a k muốn bố mẹ khổ, a muốn 2 đứa tự lo tự kiếm tiền, còn mẹ e cho cũng được k cho ks.. nhưng mà với điều kiện kinh tế của a hiện giờ làm công ăn lương còn khó khăn đến bao giờ 2 đứa mới có nhà riêng :(( E buồn và sợ khổ nói thật, mong các c chỉ giáo.... e có nên tiếp tục giữ vững lòng tin ở anh ko? Vì đến giờ tương lai vẫn mịt mù quá