Lâu rồi, em mới vào diễn đàn, em có chuyện muốn tham khảo ý kiến mọi người


Em vốn đi làm bên ngoài của 1 công ty cổ phần, lương + lậu cũng được tầm 4-5tr/1 tháng.


Còn chồng em có 1 cơ đồ riêng. cũng hoành tráng


Ngay từ lúc yêu, anh ấy đã có ý định, khi nào cưới, e sẽ ở nhà, lo chuyện sổ sách cho anh.


Nhưng cho đến nay, em vẫn chần chừ và không có ý định về cùng làm, vì thứ nhất cái cơ đồ này là do mẹ anh ấy đứng lên, rồi sau này mới là 2 mẹ con cùng làm cùng phát triển, em cũng không muốn sống phụ thuộc, thấy nếu mình về bị mang tiếng và mất tiếng nói, mặc dù lương cũng ko bằng 1 phần gì a ấy kiêm, Anh ấy cùng bố mẹ luôn mong em về, mẹ anh bảo, sau này thì nó cũng là của 2 đứa mày, về mà làm


e phải làm sao, nên hay ko nên