Chào anh chị em,


Tôi đang trong giai đoạn cuối để đi đến quyết định liệu có nên ly hôn với vợ hay không. Tôi đưa ra đây hoàn cảnh của tôi và mong các anh chị em cho ý kiến


Tôi cuới vợ được gần 1 năm và mới có em bé gái được gần 3 tháng. Vợ tôi hơn tôi 1 tuổi (năm nay 35tuổi) và công tác trong nghành giáo dục. Gia đình nhà vợ bố mẹ đều là y bác sỹ, em trai làm nghành xây dựng. Nhưng có lẽ vì bố mẹ chiều chuộng con gái quá nên khi ra ở riêng thì vợ tôi không biết làm gì cả: là quần áo cho chồng, phơi quần áo, nấu ăn, quan hệ đối ngoại...


Tôi cũng đã xác định được trong thời gian đầu về chung sống thì sẽ có nhiều vấn đề phải khắc phục, nhưng tôi đã vô cùng thất vọng về cách sống cũng như hành xử của vợ (một người có giáo dục, và lại công tác trong nghành giáo dục): cô ta thường xuyên nói dối (không có ngoại lệ với cả chồng, mẹ chồng, nói chung là tất cả mọi người) nào là nhà chồng ở ngoại quốc (Singapore) mặc dù tôi là người Việt chính gốc, láo với chồng (trước bữa ăn thường gây ức chế cho chồng -> ăn làm sao nổi -> lấy xe đi ra ngoài cho đỡ căng thẳng thì vợ gọi điện cho 1 người bạn thân của tôi và nói rằng "nếu bình thường thì sẽ cho cả cái bát vào mặt"????????); thường xuyên nói dối, tôi tức ko thèm nói chuyện thì cô ta cầm con dao quoẳng lên bàn và nói "đấy anh muốn làm gì thì làm"). Thật sự nếu vợ tôi là con nhà không cơ bản, ít giáo dục, hoặc còn trẻ tuổi thì tôi sẽ dễ hiểu, nhưng đằng này


Sau khi cưới chỉ được 2 tháng là cảm giác sợ về nhà của tôi đã có. Nói thật lúc đó tôi chỉ muốn bỏ cho xong, nhưng vì lúc đó cô ta đang mang thai nên tôi đã phải chịu đựng rất nhiều. Nay mẹ tròn con vuông, hy vọng cô ta sẽ thay tính đổi nết, nhưng ko những ko thay đổi mà cô ta còn trầm trọng hơn. Chồng đã chán, gia đình chồng còn chán hơn, bạn bè ko một ai quý (cô ta vừa sinh được gần 3 tháng nhưng ko có bất kỳ 1 người bạn nào của cô ta tới thăm -> tuỉi thân chứ -> nhưng chắc phải sống thế nào thì mới chẳng có ai)


Hiện tại cô ta đang về nhà mẹ đẻ sống, và chúng tôi đã ly thân được 7 tháng. Nay xét thấy ko thể cứu vãn nổi tình hình tôi đã nói chuyện ly dị với cô ta, và cô ta nói cần có thời gian để suy nghĩ. Nhưng điều đó ko quan trọng bởi tôi đã hết yêu cô ta, tôi vẫn có trách nhiệm với đứa con


Cuộc sống với cô ta phức tạp vô cùng, ức chế vô cùng ko thể kể tỉ mỉ từng cho tiết trên đây, mong các anh các chị cho ý kiên xem tôi có nên tiếp tục sống với cô ta nữa ko???


Xin cám ơn