Mình đang có bầu, còn 2 tuần nữa sinh. Hôm nay chồng mình đi chơi đến 2h30' chưa về, mình gọi điện thì tắt máy không trả lời, mò mãi mới ra số ĐT của đứa đi cùng thì bị gắt mắng là "gọi đéo gì lắm thế?" mình cảm thấy bị xúc phạm và không được tôn trọng. Mình chuẩn bị quần áo vào túi định đi về mẹ đẻ thì mẹ chồng lên nói chuyện và đến 5h sáng chồng mình về. Mình ko biết phải nói chuyện gì với chồng vì nói chuyện lúc này sẽ chẳng hay ho gì, mình chọn cách im lặng và sáng mai không biết có nên tiếp tục bỏ về mẹ nữa không (mẹ chồng cầm chìa khóa cửa tránh chồng mình bỏ đi như mỗi lần 2 vợ chồng tức nhau). Cho mình lời khuyên gấp đi nhé, vì giờ là 6h sáng rồi. Mình đã làm gì sai đâu. Và nếu phải nói chyẹnn thì nói gì với chồng mình bây giờ?