Thực ra thì em không có ý định thử chồng. Em chỉ là giận chồng vì để mối quan hệ phức tạp trên facebook rồi suốt ngày các em vào like hình ảnh, nào là "anh đẹp trai quá, kiểu này em đêm nay mất ngủ rồi", rồi thì "anh đang nhớ ai à?".... Em hờn thì anh ấy bảo: "Như thế có nghĩa là chồng em có giá, em phải tự hào chứ"... Vậy là em block facebook của anh ấy lại luôn, cho thích làm gì thì làm... Nhưng ko có nghĩa là em không quan tâm.... Em mới reg 1 nick facebook mới, đăng 1 vài cái ảnh teen girl dễ thương rồi add anh ấy.... Và comment vào ảnh mà mấy em khen đẹp trai là: "Trông qìa quá."


Thế là:


Conversation started today



13:46


Luật sư T


Trần Thu Trang



16:07


Trần Thu Trang


Gì ạ?



16:12


Luật sư T


e xjnh lắm



16:13


Trần Thu Trang


em cám ơn


anh cũng đẹp trai lắm



16:21


Luật sư T


em có người iu chưa?



16:23


Trần Thu Trang


có người yêu hay chưa đâu quan trọng ạ.



16:23


Luật sư T


hihi


a kết bạn vs em dc chứ, Trang?



16:23


Trần Thu Trang


thế anh có người yêu chưa a?



16:23


Luật sư T


hì, bây giờ thì ko?



16:23


Trần Thu Trang


em rất thích kết bạn với người đẹp trai như anh.


sao đẹp trai vậy lại ko có người yêu nhỉ


các cô gái đâu hết rồi.



16:24


Luật sư T


bây giờ thì ko mà


con người ta có phải lúc nào cũng đang yêu đâu?



16:25


Trần Thu Trang


cũng phải.


Đôi khi vì 1 vết thương lòng, người ta ko muốn tiếp tục với người khác


Em thấy FA lại khỏe.



16:26


Luật sư T


có rất nhiều lý do


đúng rồi


a có thể tiens hành kưa em dc chứ?



16:27


Trần Thu Trang


hihi, anh cứ đùa em.


Anh đã biết nhiều về em đâu


Anh thích con gái dễ dãi hả?



16:28


Luật sư T


đúng vậy


a có quan điểm thoải mái về vấn đề này


nếu cảm thấy thích có thể nói về chuyenj đó



16:28


Trần Thu Trang


hixhihi. Anh thẳng thắn quá


Nói chung là trai chưa vợ, gái chưa chồng... thì có thể thoải mái yêu đương tìm hiểu


em cũng thoải mái về vấn đề đó



16:31


Luật sư T


tính a ko thích mấy kiểu tiểu nhân, cứ quanh co, bóng gió rồi mục đích cuối cùng cũng như vayaj



16:32


Trần Thu Trang


anh có vẻ thích chuyện đó.



16:32


Luật sư T


a k hẳn quá thích


nhưng là con người ai cũng có những nhu cầu tự nhiên do tạo hóa mang đến



16:33


Trần Thu Trang


thực ra thì với những người hơi lạc hậu thì anh nói thế dễ khiến người ta sốc



16:34


Luật sư T


a cũng nghĩ vậy


nhưng a ko thihcs ng lạc hậu



16:34


Trần Thu Trang


may mà em ko sốc.


anh thích con gái thế nào



16:36


Luật sư T


a thích con gái có hiểu biết, có kiesen thức về chuyện đó, nhận thức đúng về nó


a rất tôn trọng những ng như vậy


cso lẽ, a có thời gian học ở nn nên tư tưởng hơi thoáng


hihi



16:37


Trần Thu Trang


ồ, em thực sự thấy ngưỡng mộ anh


anh học ở NN cơ ạ



16:37


Luật sư T


a học thạc sỹ luật ở nn



16:38


Trần Thu Trang


mà em ko biết nhiều về chuyện đó đâu.



16:38


Luật sư T


hihi, cái đó có thể học


nếu khi nào đó em có thời gian rảnh a mời em cafe để làm quen


nếu em ko từ chối



16:39


Trần Thu Trang


vâng.


được ạ



16:40


Luật sư T


có thể cho a xin số cầm tay của em chứ?



16:40


Trần Thu Trang


mà anh nóiv chuyện với cô nào cũng vậy ạ.



16:40


Luật sư T


cái này nói ra ít ai tin



16:40


Trần Thu Trang


em ko thích đàn ông dễ dãiq uá đâu


nhiều bệnh tật lắm



16:41


Luật sư T


thực tình a ko có nhiều thì giờ lắm


nên cũng ít khi đề cập


vì a làm Luật sư


nên việc nhiuef


về nhà thường mệt mỏi


và a cũng biết, những điều a nói ra ít khi dc đáp lại đúng mực



16:43


Trần Thu Trang


vâng, e hiểu.



16:43


Luật sư T


và đặc thù nghề nghiệp của a nữa, rất dẽ bị hiểu sai


vì ng ta thường ko hiểu hoặc cố tình ko hiểu bản chất thật sự của vấn đề



16:43


Trần Thu Trang


e thấy a có khác so với những người đàn ông e biết



16:44


Luật sư T


mặc dù có thể trong suy nghĩ của họ cũng có phần thích nhưng vì tập quán nên thuonxgf phản ứng theo số đông



16:44


Trần Thu Trang


mỗi người đến với nhau đều vì 1 mục đích của mình


anh muốn 1 điều thì anh đáp ứng lại người ta điều khác


đơn giản và dễ hiểu


và con gái thời nay ko chỉ cần mỗi tình yêu


vì chắc gì đã được yêu thạt lòng



16:46


Luật sư T


thực ra a thấy rằng, quy luật của cuộc sống và sự phát triển là: cho đi thứ mình có và nhận lại thứ mình cần


dù ng ta có nói gì đi nữa, a vẫn bảo lưu quan điểm



16:47


Trần Thu Trang


đúng. Em cũng nghĩ như anh


Ko ai nợ ai là tốt nhất



16:47


Luật sư T


e vẫn chưa trả lời có thể cho a xin số đt?



16:47


Trần Thu Trang


Em sợ nhất là nợ tình cảm ai đó


nói chuyện với anh rất thú vị.



16:49


Luật sư T


a cũng nhận thấy điều tương tự ở em



16:49


Trần Thu Trang


Em cũng có số của anh rồi


Em muốn chủ động cơ


haha



16:50


Luật sư T


lady first!



16:50


Trần Thu Trang



17:02


Luật sư T


anh bận rồi, nc vs em lần tới nhé


Sau chuyện này, em thấy giận chồng thế. Em đang mang thai đứa con đầu tiên... Ban ngày vợ đi làm, chẳng 1 lời thăm hỏi, động viên xem nghén thế nào, có ăn được không.... Tối thì khuya lắc khuya lơ mới về, bảo: Anh chẳng muốn thế đâu, anh bận lắm anh đi làm để kiếm tiền mua sữa xịn cho con... Vậy mà có thời gian tán gái với rủ gái đi nhà nghỉ thế này. Huhu.