Cuộc sống sau khi có gia đình thật khác so với cuộc sống độc thân. Một ngày tất bật, sáng ra chợ búa, chuẩn bị cơm trưa, đưa con đi học, giặt đồ và phơi đồ...đến công ty đúng giờ, trở về nhà với cơm nước, cho con ăn, lại chuẩn bị 1 ngày mới...đôi lúc tôi cảm thấy cuộc sống ngày nào cũng trôi đi và lặp lại y như vậy, có lẽ tại mình chưa biết cách sắp xếp cuộc sống nên thấy thời gian không bao giờ là đủ ????các mẹ có kinh nghiệm xin chỉ giúp, tôi muốn 1 cuộc sống đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn, nhanh chóng hơn...để có thời gian dành cho mình 1 chút thôi..