chuyện thì e ko muốn kể lể lại dài dòng nữa


ck e ngoại tình , e bắt 3-4 lần rồi nhưng vẫn ko dứt đc con đấy


vẫn ko quay đầu đc mặc dù e đã tha thứ rất nhiều


con kia thì e xđinh đánh rồi, vì nó thách thức e, e đã nch tử tế rất nhiều với nó, van xin nó có, dọa nó có nhưng nó cười khẩy và thách thức e.


đến ck e kiểu như nó muốn duồng dẫy e để đến với con kia


e định bỏ đi nhưng nghĩ đến 2 đứa con và bme e, và cả chúng nó, e đi chúng nó mừng quá , nên e ko đi đâu, e ở lại để hành chúng nó]


nó cũng dám làm j e, cũng ko hẳn là khốn nạn với e nhưng hay cãi nhau, và cà khịa mồm, nói chung ko còn tí t/c nào với e r


lần trc e hy vọng nhưng lần này ko còn chút hy vọng quay đầu nào r


e ko muốn nch với ck nữa, bây h đang tính sống như 2 ng dưng trong nhà


mẹ nào tưvasnas e với, e có nên sang phòng khác ở ko ,( nhà có cả bme ck, ô bà biết chuyện)


nhà cũng chỉ còn cái phòng thờ trên tầng thượng có cái phản, có nên lên đó ngủ hay cứ ngủ tại phòng nằm với con trên giường nó nằm đất


e sợ e ko chịu đc, vì thực sự e vẫn còn t/c với ck


nhưng e biết ko thể khá nổi nữa nên sống cho đủ bme thôi, rồi còn vụ giải quyết sinh lý kiểu j nữa


mẹ nào đang sống thế cho e kinh nghiệm