Em chưa có gđ, nhưng h em gặp phải chuyện rất khó xử. Gia đình em không có theo đạo nào hết, còn gđ ng yêu em thì theo đạo Công giáo, rất sùng đạo. Bây giờ người yêu em nói là muốn lấy nhau thì em phải theo đạo và theo hết các lễ nghĩa của đạo, còn nếu em ko làm được thì chắc bọn em phải chia tay. Còn em thì ko chắc sau này em có theo hết như vậy được ko, vì em nghe nói bên đạo rất phức tạp và nhiều lễ nghi lắm.


EM vào đây xin hỏi xem có mẹ nào đã rơi vào tình trạng giống như em ko và các mẹ đã giải quyết như thế nào ạ? Nếu mình ko có đạo giờ mà theo đạo thì có khó lắm ko? và trong cuộc sống gđ có khi nào vì chuyện đạo nghĩa mà vợ chồng bất hòa mâu thuẫn không ạ?


Em đang rối quá, ko biết thế nào nữa vì em và anh ấy đều thương nhau, nếu chỉ vì chuyện đạo mà phải chia tay thì em ko đành lòng. Các mẹ giúp em với nhé, em cám ơn nhiều lắm ạ