Chào cả nhà!


Chả là thế này, ông lão nhà tớ năm nay là 33 tuổi, từ hồi sinh viên đến giờ, lúc nào cũng gầy tong gầy teo. Hồi còn là sinh viên còn có tí da tí thịt, nhưng bây giờ, càng ngày càng quắt queo. Chẳng hiểu làm sao nữa. Lão ấy cũng có tý bệnh đường ruột, uống thuốc tây ko ăn thua, bảo uống thuốc nam, thuốc bắc thì ko uống, lý do là ko tin cái gì của người Việt Nam. :( . Ăn uống thì bữa đực bữa cái, lười ăn vô đối cứ như trẻ con, ép ăn thì tức giận, nổi khùng. Chế độ làm việc thì cũng ko vất vả, chỉ có hay đau đầu vì tiền cho cty riêng thôi. Chế độ sinh hoạt vợ chồng thì cũng bình thường, rất chiều mình, mà mình cũng ko ép người quá đáng :P . Bây giờ có mẹ nào có kế gì hay chăm chồng thì cho mình vài đường cơ bản với nhé. Cảm ơn cả nhà nhiều!!! Chúc cả nhà 1 tuần vui vẻ!