Mình lấy chồng tính đến nay đã được 1,5 năm , hiện vẫn chưa có baby , mặc dù tình cảm vợ chồng vẫn còn nhưng vi cách đối xử không tốt của mẹ chồng tác động rất nhiều đến tinh thần của mình . Mình sẽ chia sẻ sự thật tất cả những gì mà mẹ chồng mình đối xử với mình ra sao để mọi người cho y kiến xem la như thế có phải là quá đáng quá không.


Mặc dù mẹ chồng mình là người sống ở Hà Nôi ( trong quan Cầu Giấy ) nhưng tư tuong thi phong kien vô cùng không khac gi nhung nam 1930 ...


- Trước khi cưới nhau , thi thoang minh co den choi , va lan nao đến bác cũng sai " chậu quần áo kia kìa , giặt đi " chậu quần áo to gap doi nguoi , mình không hiểu đầu óc mình nghĩ sao mà lại đi giặt thât. giờ nghĩ lại co khi luc day nen di ve cho xong.


Đại loai la tu luc yeu đến lúc cưới còn nhieu khó khan, hau nhu nhung đồ vật hoac sửa chữa nhà cửa ở trong nha đều do mẹ đẻ mình chi tiền va hai vợ chồng mình tiết kiệm ma mua duoc còn mẹ chông minh chẳng giúp đc nhieu ngoai cai bình nóng lanh va mua 3 chỉ vàng ( sau khi cuoi la ba y đòi lại luôn ) , tham chi den gần ngày cưới minh còn muốn hủy thế mà cuối cùng vẫn bị rơi vào cảnh khổ.


- Ngày cưới mình rất mệt , điều này thi chắc ai cũng thê rồi , sáng hôm sau phai dậy 6h sang rồi dọn dẹp mọi thứ ....


- minh la nhan vien nen 1 tuan duoc nghi 1 ngay + nửa ngay thu 7 , và từ lúc lấy chồng đến giờ chưa có ngày nào minh duoc ngủ đến quá 7h30 sáng cả , những ngày đầu toan phai dậy lúc 6ruoi để giặt cả 1 chậu quần áo + đi chợ + lau nhà 3 tang , moi tang 100m2 , + chế biến và nấu ăn. Vi minh lam trong hàng không nen làm theo ca, hom nao ma dính ca chieu thi buoi sang minh cung làm y nhu the , ăn cơm rồi mới đi làm , truoc luc lay chong minh da gay yeu chi co 41 kg , ve nhà chồng làm osin giảm di còn 37 kg. 1 tuần phải lau nha 4 lần.


- Minh nhiều lần muốn thuê 1 nguoi giup viec don dep nhà cửa , 1 tuan chi can chị ý đến 2-3 buổi la ok lam roi . Thế nhưng xảy ra một chuyện khiến mình ko thể thuê đc nguoi giup viec. Chả là thế này : mẹ chồng mình đc bà chị cho gói bột sắn , mc minh noi : ở nhà nhiều bột sắn lắm rồi , mày mang về bên nhà mẹ đẻ ma dùng. Xong tôi một mực noi " nhà con cũng nhieu chưa an het duoc nen thoi mẹ cu để ở nhà dùng đi ah " Thế rồi sau đấy ong bố chồng dọn dẹp cất túi bột sắn kỹ ở trong tu, bà y khong tìm thay liền hoi toi " mày cầm gói bột sắn về đấy ah ? . Toi tra loi la không " hôm nọ con cũng nói la nhà con nhieu rôi nen con ko cam " , the roi ba y van ko tin , hom sau ba y lai nhờ con trai ba y hoi toi . cuoi cung ong bo chong nghe thay moi bao la de o trong tủ y. Đấy mọi người xem co gói bột sắn mà đã vu cho minh là ăn cắp rồi thi toi lam sao dam thue nguoi giup viec ve duoc nua. Nhỡ đâu bà y lại vu oan cho nguoi ta la an cap nhieu tien thi toi luc y cung phai chịu trach nhiệm ah.


- Chưa hết , dậy muộn thi ba y bao " tao tưởng mày còn nằm chết ", dậy sớm thì ba ý bao : " úi zời ơi hom nay nó dậy sơm thế . " . Tôi không hiêu la tren doi nay co ai dap ung duoc voi yeu cau cua me chong toi khong nữa.


- Còn thằng em chồng thì lập dị chẳng bao gio ra ngoai duong di choi dau , suot ngay o nha om may tinh và ĐÒI MUA XE SH trong khi nha cửa thi chang co nhieu tien , mẹ chồng mình thì chiêu no vô đối , mặc dù không mua duoc sh cho chú y thi mua sshark , bắt vợ chồng mình phải cho không 20trieu de chu y di gom tien di mua , cũng may chông minh không đong y , ma nó thi 3 nam dai hoc truot dai dai o nhà ca 3 năm , bayh moi hoc năm thu 2 cao dang , chang chiu di lam them cai j 23 tuoi dau roi , suot ngay o nha om may tinh va doi mua sh. Mà thằng em chồng lập dị chưa bao gio nó chào mình 1 câu chứ đừng nói la hỏi han gi mình . thật là đáng sợ.


- Mỗi tuần minh về nhà me de 1 lan vao buoi chieu ( vi buoi sang van phai o nha lam viec nhà mà ) me chong kho chiu bao " Co Lien ghet con dâu cô ý vì nó cứ hay về nhà mẹ đẻ lắm . ma cái con bé Hồng o cuối ngõ ý , sang nao cung day 3 -4 gio sang hoi xem bo me chong an cai j de con nấu " , bà ý nói đá kiểu này thì chắc mọi nguoi hieu roi chu ah.


- Cưới nhau về đc nua nam chua có con mà bà ý đã nói cay nghiệt lắm rồi. lúc đó mình đang đi học chỉ có may thang để thi toeic . ba y noi " Cô liên bảo dang di hoc the nay thi cuoi làm *** gì . tưởng chửa rồi thì mới cưới gấp thế chứ ( trong khi đó bon minh thang 1 di xem ngay thi thang 12 moi cuoi ma ba y bao la cuoi gap thi minh chiu ). " Co lien bao hay là trên đường đi đám cưới về đây rẽ qua bệnh viện phụ sản rôi " hix, troi oi có chết mình cũng không bao giờ quên đc những lời nói cay nghiệt của bà ý.


Minh viet đến đây không biết là có ai muon doc nữa không nhưng còn rât nhiều điều bức xúc nhất la khi minh bi xay thai 2 lan , nếu mọi nguoi thuc su quan tam thi minh se noi tiep .


Cam on tat ca moi nguoi


Tháng 1 / 2011 vừa rồi ( tức là sau 1 năm ngày cưới ) mình mới bắt đầu có thai không may mình lại bị chảy ít máu ( bs kết luận là bị dọa xảy thai, phải nằm im 1 chỗ, ko di lai nhieu vào đúng lúc này bà mẹ chồng mình lại đang chuẩn bị mổ khối u lành tính ở chân, nhưng sau khi các bác sĩ kiểm tra lại thì không cần phải mổ nữa chỉ cần trích là hết. Vì mẹ chong con o trong vien để theo dõi thêm, ở nhà chỉ con chồng , bố chong va em chong , ko ai chiu cơm nước nên minh đành lên nhà mẹ đẻ ở 2 tuân. Điều đáng nói ở đây la chồng mình đã đưa cho mẹ chong 10trieu và nói la " tiền này la tiền của mẹ vợ cho vợ con bồi dưỡng tẩm bổ khi mang thai . con đưa mẹ để mẹ chi trả cho việc mổ. " chồng mình nói thế ma bà y vẫn cầm , như người ta thì bao la " thoi de day mua cho vợ may sữa voi thuoc de bồi bổ cho nó hoac la mẹ chi lấy một ít thôi. Đằng này cầm hết luôn và chẳng nói gi. Và nếu bà ý có mổ thật thi minh khong noi lam gi , dang nay cuoi cung có mổ đâu.


Sau đó 1 tuần thì mình không giữ đc em bé ( minh bị thai chết lưu ) đau buồn vô cùng . thai cua minh luc day la duoc 7 tuan , phai hút . minh dau ca ve the chat lan tinh than. sau khi hut minh van o nha me de khoang 3 ngay thì về nhà chồng , về nhà mình chỉ nhận đc sự lạnh lùng cua cả nhà chồng , bà ý chỉ hỏi " bao gio may di lam , rồi là có chỗ cắt thuoc bắc o mỹ đình đấy ra day ba xắc. " đến khi minh hoi thăm lai la " bố mẹ ở nhà có khỏe không ạ ? " bà y trả lời ngay 1 câu lạnh lùng " nhìn thì biết " . ôi thôi con bé trột dạ không nói đc lời nào.


Ở nhà chồng mình thấy thà làm con mèo còn đc sướng chứ làm con người thì khổ quá. lúc mới cưới vợ chồng mình đóng 2tr ( vì mới cưới về còn khó khăn ) ma 1 ngay ca 2 vo chong chi an co 1 bữa , tối về mới sử dụng 1 it điện nước. thế mà bà ý kỳ kèo đòi 2,5tr voi ca 3tr . đấy la còn chưa kể minh van phai mua sam 1 so thứ cho gia dinh + chu nhat hàng tuần đi chợ hết 100k. thế thì cũng tương đương 2,5 hoac 3tr roi.


Bố chông minh về huu moi thang duoc hon 4tr + tien luong huu cua ông noi 1,5 tr + tiền cho thuê nha moi thang 2,5tr + tiền bọn mình đóng moi thang 2,5 tr = 10tr500 ( minh ko hieu ba y chi tieu cai j ma luc nao cung keu voi minh la het tien ,) ah phai roi ba y chơi họ để mua cho ong con cai xe LX ma , thang em chông minh no lai doi ban shark ( lỗ vốn 10tr )roi lai doi mua tiep LX , bayh moi mua duoc 2 thang lai doi ban LX để thực hiện bằng được giấc mơ SH. ( ĐÚNG là thằng điên ) lúc nào cũng chỉ ở nhà bám váy mẹ đòi cái nọ cái kia , trong khi thằng anh no thi di xe sirius. Ngày trước mình bi xảy thai về nha mừng sinh nhật đưa cho no 500k , mat tuoi cuoi hớn hở còn không thèm hỏi han mình 1 câu. Thế nên o trong cái gia đình ấy phai nhét cho họ thật nhiều tiền thì mới mong la được đối xử ấm áp hơn đc.


Me chồng mình thich buôn chuyên voi may con ranh con sinh viên va mấy bà hàng xóm lắm , còn cơm nước cho chong con thi thôi roi ( nhà chông minh co thoi quen an cơm sớm, 5 ruoi , 6h chieu đã ăn rồi , trong khi 5h minh tan lam thi phai 6h kem moi ve duoc vi tac duong ): cơm ngày thổi 1 lần ăn 2 , tuc la buoi sang cắm cơm 3 bơ liền an đến tận chiều , nếu hôm sau con thi an tiep, ko thi thoi . thức ăn cũng vậy , thậm chí giá xào thịt bò từ buoi trưa , chiều lại đun lại ăn , ma các ban biet la giá đã xào lại thì thế nào rồi đấy. Lại con thể loại buổi trưa an xong lười rửa bát để dành đến buổi tối cho mình rửa cả thể luôn chứ lại. Hôm nào ma không có mình ăn thi cả buổi mọi người phải đứng lên ngồi xuống không biết bao nhiêu lần để lấy thức ăn chỉ vị lười không muốn rửa thêm bát đĩa nên thức ăn cứ để hết trong nồi , mà nồi thì cao to nen muốn ăn thì phải đứng dậy gắp thì mới đc. Đấy nữ công gia chánh thi thiếu thời gian con thời gian ngồi lê đôi mách thì thừa. pó tay


Mẹ chồng mình còn là người không thể từ bỏ được những ngày quan trọng trong năm vd như : sinh nhật của mẹ la phai tặng quà nay , 8/3 cũng phải có quà, 20/10 cung thế luôn, ko mua qua la ko xong đâu. Còn chưa ke những dịp liên hoan hội phụ nữ rồi là hội làng , rồi họp hành v.v... la phải mua áo dài. từ lúc yêu chồng mình cho đến lúc cưới mình đã may cho bà y 4 cái áo dài cả công cả vải rồi ma vẫn chê ít , chê 2 cai kia la khong đẹp , không hợp với mùa hè ... thoi thì đủ các the loai. the la mung 8/3/2011 vừa rồi suốt ngay nhac kheo truoc mat minh về vụ áo dài , cuoi cung minh cung nói : mai me rảnh không con deo me di mua mảnh vải nhe " bà y cho 1 cau " ui mua vải làm gì , ra hẳn hàng may bảo nó vừa bán vải vừa may cho " . Ôi cha mẹ oi, co biet la o ngoai hang may nó mà bán vải rồi cả công may cái áo dài rẻ nhất là hơn 1 trieu khong. đấy là còn chưa kể nếu đưa bà ý ra ba y ma co thich cai mấy triệu thì có khi mình cũng phải chịu đấy nhỉ. Chán quá mây hôm sau minh mua manh vải mang ve với lý do " dao nay cho lam con ban qua nen con khong dua me di may duoc, me di may me nhe " . The ma vẫn còn trê mảnh vải đấy.


Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và thông cảm. bạn viviandalat nói đúng đấy , mẹ chồng tớ cứ đối xử với tớ thế này thì tình yêu dành cho chồng tớ cũng chết dần chết mòn thôi.


Nhà có máy giặt mà chỉ mùa đông mới được giặt , còn mùa hè vẫn phải giặt tay , bà y bảo giặt máy giặt vừa lâu vừa không sạch. Từ lúc mình xảy thai về , mình cung ít làm hơn trước, thi thoảng mới lau nhà chứ ko lau 4 lan /1 tuan nhu trước nữa. giặt quần áo thì mình chờ baoh bà ý giặt của bà y với thằng em và chồng bà ý xong thì minh mới mang quần áo của 2 vợ chồng xuống giặt chứ không như trước là phải giặt bằng tay quần áo của cả nhà. Đến lúc bà ý làm vẫn còn đá đểu mình " mẹ lau nhà rồi đấy " rồi là " mẹ phải giặt nhiều quần áo quá v..v.. " trong khi bà ý lau nhà co moi phòng của bà ý với thằng em, giặt quân áo cũng chi cho 3 người, còn mình thì lau cả nhà 3 tang , giặt thi giặt quần áo cho ca 5 người, mệt gần chết. Nhưng bay giờ mình kệ hết, không thương bản thân mình thì không ai thương mình cả.


Nói về độ tham tiền mẹ chồng mình mà đứng số 2 thì không ai đứng số 1 cả , mỗi tháng minh đã đóng tu 3 tr - 3,5 tr , rồi mà ở nhà cứ hết cái gì la bà ý lại kêu đi kêu lại với mình như kiểu bảo mình đi mua di ý , nhung mình nhất quyết không là không. Rồi đến thời bão giá ngày nào đi chợ về cũng kêu la đắt đỏ , mà bà ý mua sắm có tiết kiệm lắm đâu, mình không hieu 1 thang tổng số tiền ma ba y co duoc tu moi nguoi la 10,5tr ma lúc nào cũng kêu la thiếu. Mình biết la bayh cái gi cung dat do nhung ma luơng đã đc tăng đâu cơ chứ. hix


Buồn nhất la cách đây 3 tuần mình lại có thai nhưng truoc do minh lai tiem phong rubella mà không biết la có thai , đi khám bác sỹ nói la phải bỏ nhưng vi thai chưa vào hẳn trong buồng tử cung nên chưa thể hút đc. Mình đau buồn đến héo ruột héo gan , 6 tháng trước đã bị thai chết lưu , đến bây giờ có ma lại không giữ đc tiếp, không hiểu là có ai bất hạnh như mình không. Thế mà về bà mẹ chồng còn phán " mẹ mấy cái bọn bác sỹ không hút thai cho người ta cho xong di lại còn hẹn 1 tuần sau đến cho mất thời gian và tiền bạc " . Lúc này thì mình chán quá rồi không buồn nói lại bà y nữa. Đấy bà ý không có con gái nên không biết thương xót mình đâu.


Trong thời gian minh mới có bầu mà đã bắt đầu thấy cơ thể mệt mỏi rồi , bà ý không hỏi han mình thì thôi, đằng này minh vẫn phải dậy làm việc nhà như bình thường , thậm chí đến chiều ngày mình đi hút thì buổi sáng dậy vẫn phải làm mọi việc, như người ta thì bảo " thôi chiều nay con đi rồi , để đấy mẹ làm cho " .


Mình biết là sau khi hút thai về cùng lắm là bà ý chỉ cho minh nghỉ ngơi đc 1 ngày thôi , thể nào bà ý chẳng kể chuyện hồi xưa bà ý khổ thế nào " ngày xưa tao di nạo thai ve xong vẫn còn phải làm quần quật ý " . Với lại nếu ở nhà, chồng mình đi làm đến chiều mới về , 1 mình mình o trên phòng , có muốn ăn gì , hay la cần làm việc gi cũng không dám nhờ bà ý ở dưới nhà lên giúp mình . Nên mình có nói với chồng là sẽ về nhà mẹ đẻ để mẹ tiện chăm sóc , chồng mình thì đồng ý còn bà ý thì không. Sáng hôm ý mình vừa rửa rau vừa nói " mẹ ơi, chiều nay con đi... xong thì con xin phép mẹ cho con lên nhà ngoại mấy ngày rồi tuần sau con về mẹ nhé ? "


- Lần này lại về bên ý nữa ah ? Kìa con nó bảo la chiều nay no xong thì nó lại lên nha ngoại kìa ( bà ý quay sang noi với bố chồng ) . Mẹ thì mẹ không đồng y cho con sang bên đấy đâu nhưng mà con sáng đấy mà cảm thấy thoải mái tâm lý tư tưởng đc thoải mái là đc con ah. Đừng có nghĩ cứng quá.


- Vâng con sang đấy mẹ con còn chạy lên chạy xuống được , chứ ở nhà sức con vẫn còn yếu không giúp được việc gì cho mẹ , mà mẹ lại đang bị đau lưng nữa nên con về nhà ngoại cho tiện ah.


Bà ý nói gi thì nói , toi không quan tâm và vẫn nhất quyết về nhà mẹ đẻ.


Đến ngày mình về , để rút kinh nghiệm từ lần trước , lần này về không có hỏi thăm bố mẹ ở nhà có khỏe không nữa, lần trước hỏi bà ý bảo nhìn thì biết thì lần này về nhìn thì biết rồi , **** hỏi nữa , phi thẳng lên phòng luon.


Bà ý đối xử với mình tệ , mình buồn 1 mà cứ hễ nghĩ tới mẹ đẻ mình thì mình buồn 10 các bạn ah, nói đến mẹ mà mình không kìm nổi nước mắt , mẹ nuôi mình lớn ngần này tuổi rồi cũng chỉ mong các con báo hiếu bằng cách là sống vui vẻ hạnh phúc chứ sống khổ sở thế này thì khác gì bất hiếu với bố mẹ đâu.


Chồng mình có biết và có nói lại với mẹ chồng qua vài câu, nhưng chồng mình ăn nói không khéo nên mình không đc nhờ , cứ hễ 1 tý là bà y lại nói như kiểu mình xui chồng ý, mà bà ý chửi chồng chửi con như là chém chả. Chồng mình cũng không lại đc với bà ý


Điều mình thất vọng ở đây là chồng mình không yêu mình đủ nhiều để ra sống riêng đc. Chồng bảo với đồng lương không đủ nhiều thế này thì chỉ thuê đc nhà nhỏ sống riêng thôi, ( mà chồng quen đc song trong nhà cao cửa rộng rồi , quen đc sung sướng , mẹ làm cho tất cả mọi thứ rồi, bây giờ ra o riêng là sông nhà nhỏ , sẽ vất vả hơn khi phai giúp đỡ vợ việc nhà v..v... ) Còn mình thì không vấn đê gì , thà sống khổ về vật chất 1 chút còn hơn la sống khổ về tinh thần. Mình không thể nhớ nổi cái ngày cuối cùng mà mình cảm thấy vui vẻ hạnh phúc gần đây nhất là khi nào nữa.


Mình biết là sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn và nếu bức xúc quá sức chịu đựng của mình , lúc đấy mình sẽ đề nghị với chồng ra ở riêng , còn nếu chồng không đồng ý thì mình sẽ ra đi. Dù sao bay giờ cũng chưa con cái , không bị ràng buộc . Hơn nữa mình đi làm lương cũng kha khá đủ để thuê nhà o riêng và sống 1 mình .