Mẹ, cho phép con vẫn tiếp tục gọi mẹ như vậy vì con vẫn vô cùng tôn trọng chồng con. Mấy ngày nay con không ăn được, không ngủ được, con nghĩ đến hai đứa trẻ con mà rớt nước mắt và con biết chồng con cũng vậy. Chưa bao h con cầu xin mẹ điều gì, giờ con cầu xin mẹ đừng cay nghiệt với con như vậy được không ? Con lấy chồng, rốt cục mục đích là để yêu thương con trai mẹ, cùng con trai mẹ vun đắp, xây dựng gia đình, sinh nở và chăm sóc các cháu của mẹ chứ đâu có làm hại mẹ, sao mẹ ghét con đến vậy ? Việc gì con làm mẹ cũng quy kết cho con là xấu xa, có tội, mẹ còn bịa những chuyện không có thật ra để dằn vặt làm khổ chồng con. Mục đích là gì hả mẹ ? Nếu vợ chồng con, dù yêu nhau đến mấy đến một ngày không chịu nổi sự hành hạ, áp lực từ mẹ mà bọn con chia tay thì liệu mẹ có vui không ? Mẹ nói thương cháu, vậy nếu bố mẹ chúng li hôn, cháu mẹ sẽ hạnh phúc chứ ?


Cuộc đời ngắn lắm, đừng độc ác cay nghiệt quá mẹ ạ. Chúng mình đều là con người, sống được bao năm mà phải làm khổ nhau thế, hả mẹ ?