Các chị ơi, cho em xin ý kiến với.


Em định mua nhà, sau hơn nửa năm tìm kiếm, cuối cùng cũng đc 1 cái nhà ưng ý vừa tầm tiền. Nó là chung cư, tầng đó chỉ có 2 phòng, phía trước là 1 cái sân vườn rất rộng để cho trẻ con vui đùa. Nếu là em ở đó thì em sẽ luôn mở cửa để được nhìn ra vườn vừa thoáng, mát và sáng nhà.


Tuy nhiên nhà hàng xóm lại là 1 gia đình trẻ ngang gia đình em, ông chồng là bộ đội nên luôn vắng nhà, thi thoáng mới về. Chồng em cao, to, đẹp trai, yêu em là lần đầu luôn, rất chung thủy. Em rất tin tưởng chồng em, nhưng sự đời lắm cái ko ngờ tới đc. Em chỉ lo sẽ tạo điều kiện cho chồng ngoại tình mất. (Nhất là em có thể phải đi công tác nữa). Hih


Theo các chị em có nên mua căn nhà với cô hàng xóm thế này ko????