Có bạn nào có hoàn cảnh giống mình không? Luôn cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Mình đã lập gia đình và có một cô con gái nhỏ. Đã từ lâu rồi, hầu như chẳng có mối liên hệ thật sự nào giữa hai vc mình. Ck mình dù lớn tuổi nhưng vẫn ham chơi, một tuần 7 ngày thì hết 6-7 ngày tham gia vào những cuộc vui với bạn bè hoặc kiếm cớ ra khỏi nhà. Lúc ở nhà thì không làm bất cứ việc gì. Chỉ ăn, lướt điện thoại, thỉnh thoảng (hiếm khi) chơi với con một tí và ngủ. Chuyện vc thì hoàn toàn không có. Mình là người phụ nữ nhu nhược, sợ dư luận, có lẽ sợ cả cô đơn nữa, vì sẽ chẳng nhận đc hỗ trợ nào thật sự từ gia đình cả, sợ con thiếu thốn tình thương... nên không dám bước chân khỏi cuộc hôn nhân đầy bế tắc này. Nhiều lúc tủi thân và đau khổ kinh khủng. Mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.