hôm nay đc ck chở đi ăn nhậu với bạn bè, trong nhóm có 1 ông bạn lâu nay phát biểu 1 câu "có rồi mới thấy mệt"....câu này luôn luôn đúng trong mọi trường hợp thì phải :)


khi chưa có người yêu, thì trong mong kiếm tìm ==> có rồi mới thấy...


khi chưa cưới, cứ mong ko biết khi nào sẽ là vợ chồng ==> cưới rồi mới thấy...


khi chưa có con, cũng trong mong có ==> có rồi mới thấy...


còn những NT3 họ chỉ dừng lại ở trường hợp thứ nhất, rồi họ say đắm nhau, trao cho nhau, rồi nghĩ mình đã là vợ ck của nhau, nhưng chỉ mình họ biết, chỉ mình họ hiểu, chỉ mình họ thấy....nên họ ko thấm cái "mệt" của vợ chồng đc XH, bạn bè, họ hàng công nhận thì phải, họ cũng ko cảm nhận đc có con là thế nào (đối vời những cô chưa chồng) nên họ cứ bô lô ba la, nói này, nói nọ....


giống như NT3 nhà mình, yêu say đắm ck mình, trao thân cho hắn, rồi bỗng 1 ngày hắn gọi là "bà xã", từ đấy nàng cứ nghĩ mình là vợ hắn, rồi tối ngày cứ xưng bà xã này, bà xã nọ, nhắn tin cho mình còn xưng là "ông xã này, ông xã nọ", rồi còn bảo mình chăm con thế này, thế nọ....dường như với họ, chăm con chẳng có j là cực khổ, là vất vả, rồi cái nghĩa vụ làm vợ là phải thế này, thế nọ....cũng hay.


nhớ hồi trc chưa sinh bé ra, rảnh rổi cũng hay xách xe la cà cafe, rồi tụi xìtin nó cũng gọi với nhau "o.x ơi, b.x hỡi"....cũng bình thường thôi mà.


nghĩ đi, nghĩ lại, thấy nó chẳng có j gọi là "to tát", thời gian qua, nó cũng chẳng đc j, cố giữ chỉ làm mất thời gian cho mình mà thôi, còn nó cũng chỉ gọi là "lén lút mà yêu" thôi, vậy sao ko lơ nó nhỉ, để ý nó làm j cho thêm đau đầu, nhức nách, nó muốn làm vợ, nó muốn chăm, thì cứ để nó làm....mình cứ làm vc of mình, cứ để nó đó, rồi thời gian trôi nó cũng mệt mà thôi, vì nó cũng sẽ nhìn lại, bao năm trôi qua rồi, sao nó vẫn chưa đc tự do sánh đôi ngang nhiên đi giữa thiên hạ, mà chỉ biết lén lút với nhau, chỉ biết gọi nhau là huynh huynh, muôi muôi khi gặp hắn đang ngồi cùng bạn bè.....


vậy thì từ hôm nay dẹp nó sang 1 bên đí hén, nó thích ở tối vì nó chỉ thích chơi với muỗi, khi nào nó ló ra sáng thì hãy tính.