Tôi năm nay 31T, đã có gia đình 1 vợ và 1 bé 2 tuổi, công việc của 2 vợ Chồng tương đối ổn định đủ sống và nuôi con. Sau khi cưới nhau tôi mới biết Vợ mình có những tính cách làm tôi rất khó hiểu, Tôi đã bắt đầu suy nghỉ đến việc có nên ly hôn hay không , như việc cố ấy rất hay cáu gắt mõi khi Tôi làm trái ý cố ấy, thậm chí đến việc tôi mua đồ ăn cho cô ấy nhưng cũng bị phàn nàn vì cô ấy không ăn nước mắm thay vì tôi "phải mua nước tương" ,mua đồ ăn nước uống mà sai ý cô ấy là nhịn đói hay nghỉ uống,

Hay những lần cô ấy đi làm để quên đồ, nhờ Tôi đem đến cho cô ấy nhưng phải bắt buộc dùng đúng cái túi nilo màu Hồng trong khi tôi lại phải vội đi làm

Hay những lúc lái xe phải chạy đường nào, rẽ chỗ nào cô ấy cũng ý kiến với tôi và còn những việc vặt khác nữa ..v.v.v. mà nhiều lúc tôi cảm giác nó không đáng để cãi nhau. 

Tôi thực sự bị stress mõi ngày với rất nhiều công việc ở chỗ làm khi về nhà thì phải chiệu đựng tính cách khó khăn của Vợ... làm cho cuộc sống của tối đi xuống khá thấp.