Không biết cuộc sống này đc gọi tên thế nào đây!? Khi chồng không bao giờ gọi vợ là:" Em". Không bao giờ hôn vợ. Luôn luôn sẵn sàng xúc phạm vợ mình.


Mình từ hờn ghen và giận giờ chuyển sang chẳng thèm quan trọng, bất cần và sống hờ hững... Và giờ cảm thấy không cần tới hắn nữa. Chẳng có hắn cs của mình vẫn vui và hp. Vẫn có thể tự lập đc.


Giờ hắn lại chuyển sang ghen ngược với mình. Trước kia mình đi đâu hắn chẳng thèm ỏ ê. Còn mình thì luôn muốn đt cho hắn mỗi khi xa hắn. Bây giờ mình cứ đi đâu là hắn đt kiểm tra. Còn khi hắn đi bao lâu mình cũng mặc kệ. Còn thấy ở một mình thật sướng..." Ôi! Tự do muôn năm!"


Trước kia mình hay chủ động chuyện ấy giờ thì chỉ là hắn. Hắn k động mình cũng chẳng hứng thú. Mình vẫn tự hào về bản thân mình. Vẫn có biết bao kẻ nhòm ngó ngưỡng mộ mình. Hắn kiêu ngạo với mình ư? Mình không cần... Mình bỏ mặc hắn. Mình đi làm. Mình kiếm tiền. Mình chủ động cuộc sống của mình. Mình có niềm vui riêng. Bận rộn hết thời gian của mình. Hắn ư... Ra dìa nhé!!! Đáng đời cho hắn!!!


Hắn đối tệ với mình. Hắt hủi mình. Không trọng khi còn đang có mình. Mình đối với hắn y như thế!!! Hắn chột dạ:" Cô có thằng nào?". Không thằng nào cả. Cuộc sống có biết bao điều thú vị mà tôi mới khám phá. Đâu chỉ là anh?!". Hắn " Càng ghen tợn". "Ơ thế chê vợ vậy mà cũng lo mất vợ sao???" ....


Nhưng hắn đc cái yêu thương con. Giúp mình trong những công việc nhà và chăm sóc con cái...


Hắn là kẻ mình vẫn gọi "củ chuối". Hắn củ chuối không nhỉ? Có lé có! Mỗi ngày mình thêm ghét hắn vì cái tình kiêu ngạo củ hắn và ăn nói bậy bạ... Tri thức vậy sao? Hắn học cao thì càng bậy khỏe... Mình thấy chán! Con người hắn!!!:Sad::Sad::Sad:


Hôm nay hắn nói:" Con bắt trước mình khi mình gọi hắn là:" Ông già"... Mình nói:" Bố nó cũng vậy mà. Gọi mẹ bọn trẻ là con... Thôi! Để bọn trẻ hư giống bố mẹ nó cũng đc..." Nhưng thực tế thì ở nhà mình, mình thường k nói bậy. BMC mình, nhất là MC và hắn thì nói bậy kinh khủng. Nhiều khi mình giật mình:" Họ là tri thức sao???"