Em tham gia diễn đàn khoảng một năm trước đây khi em bắt đầu lập gia đình, nhưng em xin phép được lập nick mới, em nhờ các mẹ làm ở viettel giúp em với.


Giờ em đang mang thai đứa con đầu lòng, vậy mà người chồng em hết mực thương yêu lại phản bội em, hai người cùng một lúc, nhưng anh ta trơ tráo lắm, thách thức, văng tục nói em những lời đau lòng lắm. vậy mà trong mắt bạn bè đồng nghiệp anh ta là người đang hoàng, đúng mực và đầy đạo đức. Thậm chí khi đi công tác, anh ta gọi cho em sớm, em mừng lắm, lúc nào cũng bảo mẹ con em nhớ chồng nhiều lắm, nhưng cuối cùng mới biết là gọi sớm cho xong nghĩa vụ để tối đến rảnh rang buôn chuyện với 2 đứa kia...


Khi biết đứa đầu tiên, em đau lòng, hẹn gặp chồng ra quán cafe vì chúng em đang ở nhà ngoại, 3 buổi nói chuyện, em chỉ khóc trước mặt anh ta, chỉ nói lên tâm sự của mình, mong anh ta hiểu và chia sẻ nhưng kết cục ko một câu xin lỗi, anh ta chỉ nói đúng hai câu cuối cùng sau tất cả là, "đúng là làm như thế không đúng” và "nói chung là thiếu kinh nghiệm, lần sau chắc không thế".


Em những tưởng như vậy là thôi, cũng nghĩ là đàn ông sai lầm một lần mình nên tha thứ, nhưng không, em vừa phát hiện ra một đứa nữa anh ta cũng cặp kè cùng lúc với đứa kia, đưa này còn nt bảo ông này đóng học cho cơ.... Sau khi em tâm sự và bỏ qua việc với đứa kia, ông ấy vẫn ko thay đổi, vẫn tiếp tục với đứa này, khi biết chuyện, em cảm thấy sụp đổ tất cả, em không phản ứng dữ dội như trước, em chỉ đau lòng mà nói với anh ta "còn có ai ngoài em Q kia mà chồng không muốn nói với em không? giờ em chỉ muốn biết sự thật, anh hãy thẳng thắn nói với em, với em như thế dễ chịu và dễ giải quyết hơn rất nhiều". Nhưng anh ta lại quay ra nói em là vừa phải thôi, đừng có ép anh ta làm gì, chả nhẽ sau nay cứ nghe ai nói gì về việc gái gẩm của anh ta là em lại hỏi thế à, anh ta nói là "nói cho biết, như thế tôi không bao giờ chấp nhận, thà chấm dứt còn hơn"....


Giờ em không làm sao mà ngừng khóc được, trước mặt mọi người, em phải tỏ ra mình hạnh phúc, nhưng cứ đêm đến, em lại quay cuồng trong ý nghĩ là mình sai ở đâu, tại sao cưới nhau chưa đầy một năm, mới đi công tác xa nhà một tháng đã có chuyện như thế này, liệu em có nghĩ sai cho anh ta không?????


Em bầu 8 tháng rồi như từ 2 tuần nay em không tài nào chợp mắt được, tội nhiệp nhóc con của em, bé nhỏ so với tuổi thai nhiều lắm, em có lỗi với con em quá huhuhu


Còn nhiều điều uẩn khúc nữa đau lòng nữa em không kể hết ra được, em thất bại thật rồi các chị ơi.


Em chỉ xin các mẹ, ai làm ở Viettel giúp em với, em biết là giờ liên quan đến bảo mật khách hàng và bản thân công việc của các chị nên rất khó.


Chồng em dùng viettel trả sau nên em muốn nhờ chị nào đó PM tin nhắn riêng cho em, em xin phép liên lạc tâm sự cụ thể sự tình hơn, em chỉ mong chị xem và nói lại cho em biết được 1 số nội dung trao đổi qua lại tin nhắn của bọn đó thôi, chỉ một chút thôi ah, chỉ là để cho chính bản thân em thôi, để em có thể khẳng định những hoài nghi của mình, để em có một quyết định cuối cùng các chị ơi. Giúp em với các chị ơi. Em cảm ơn các chị nhiều lắm.