Em đang yêu một anh làm BS, em biết làm bs thì bận thật nhưng chẳng nhẽ cả ngày k dành ra được 1 phút để hỏi thăm người yêu ah. A ấy rất vô tâm, có ngày chẳng thèm nt hay gọi đt đến một lần xem ng y sống chết ra sao nữa. Lúc đầu mới yêu thì a ấy cũng có dành nhiều time hơn một chút, nhưng càng ngày càng ít quan tâm hơn. Hai đứa cùng quê với nhau, được cái là mỗi lần về quê chơi, a ấy rất được lòng phụ huynh nên e cũng có động lực để cố gắng. E cũng nhiều lần nhắc nhở a ấy, nhưng rồi đâu lại vào đó, giờ thì e thấy chán hẳn rồi. Có người yêu mà cũng như không, tối đến các giai khác thì cứ tới tấp gọi đt hỏi thăm, trong khi người yêu thì gọi được một tí đã vội ngắt đi vì..."a bận đọc tài liệu". e muốn quan tâm đến a ấy để làm thay đổi con người a ấy, nhưng hình như là vô ích, với a ấy công việc quan trọng hơn thì phải. Mà e cũng không làm cùng ngành với a nên cũng không biết có đúng là a bận thật không hay còn có ai khác. Có lần e tưởng là có thai và nói với a ấy, a ấy tỏ ra rất vui mừng và nói có thai thì càng có lí do để e phải cưới sớm. Như vậy liệu có phải là a ấy bận thật, chỉ có mình e k hả các chị. Giờ e chẳng biết nên làm gì, tiếp tục yêu và lấy một người như thế không biết e có thể hạnh phúc được không. Có chị nào trong ngành này hoặc có chồng trong ngành này thì giúp e với!