Em đang có một chuyện muốn xin lời khuyên từ các chị.


Số em lấy phải một ông chồng tốt tính nhưng rất ác khẩu các chị ạ.Mà tính em thì thích nhẹ nhàng,đôi khi em thấy vợ chồng với nhau chẳng nhẽ lúc nào cũng phải nói chuyện ba cái giọng chợ búa ở ngoài đường.Sáng em đi làm mặc đồ nào mà chồng em ko hợp mắt là chồng em có kiểu nhìn chằm chằm khó chịu,em hỏi làm sao thì chồng em bảo"Mặc gì nhìn trông kinh bỏ mẹ,hết quần áo ah?" Em cảm thấy ức chế quá chị ạ.Sáng sớm ra đã phải nghe cái giọng đấy.Em nói sao anh ko nói nhẹ nhàng hơn được ah?Sao lúc nào nói chuyện với vợ ác khẩu như thế thì ông ý cũng đùng đùng sưng mặt lên ko nói gì cả.


Em đang mang bầu được 6 tháng,nhiều khi quần áo giờ ko có nhiều để lựa chọn như trước,nhưng cũng ko đến nỗi là ăn mặc lôi thôi.


Em cảm thấy bực mình chồng em quá mà chưa biết trị chồng em như thế nào các chị ạ.Hàng ngày em đi làm về,cơm nước chợ búa,8h tối chồng mới về ăn cơm,dọn dẹp tắm rửa xong cũng muộn.Tối muốn đi ngủ sớm cho đỡ mệt thì ngày nào ông chồng em cũng ngồi ôm cái ipad hoặc xem tivi đến 12h,có ánh sáng em ko thể nào ngủ được.Đã nói nhiều rồi nhưng ngày nào ông ý cũng xin mấy phút rồi đến tận khuya.Đã chẳng quan tâm đến vợ bầu thì thôi mà còn hành hạ vợ như thế.Em ức chế quá các chị ạ.


Hàng ngày chồng đi làm từ 8h sang-8h tối mới về.Gặp nhau có vài tiếng mà sao nhiều khi em thấy cuộc sống khó chịu quá.Nhà có 2 người chẳng nhẽ giờ em cứ mặc kệ lão chồng em,nấu cơm ăn trước,tối ăn xong đi ngủ sớm,đuổi lão sang phòng khác ngủ,sáng đi làm sớm để đỡ phải thấy lão soi mói rồi bực mình.


Rất mong nhận được lời khuyên từ các chị để trị lão chồng chưa già đã khó tính của em.