Chào các Bố, cho tôi hỏi các Bố đã bao giờ nói chuyện (hoặc thú nhận) với vợ là mình đã từng có lần quan hệ bên ngoài trong tình cảnh bắt buộc chưa(việc này chú thích là không có ai có thể bắt buộc, nhưng do hoàn cảnh và công việc...các mẹ có thể cho là không thể có hoàn cảnh nào, công việc nào bắt phải như thế nên Tôi không cho các Mẹ trao đổi trong này), và Vợ các Bác đã phản ứng như thế nào, các Bác giải quyết vấn đề này ra sao. có thôgn cảm hay không hay từ đó sẽ là một chuỗi các nguyên nhân để rồi được gán cho cái mác là kẻ không chung thuỷ, bội bạc và đáng khinh.


Xin lỗi các mẹ vì trong ý nghĩ của các Mẹ trong việc này là không có sự giải thích nào thỏa đáng, chỉ có tội lỗi và khó tha thứ, nhưng mong các Mẹ hiểu cho, đâu phải lúc đó là sung sướng gì...đôi khi trong tình cảnh không thể chối từ và cũng không thể lấy đó là lý do ngụy biện được, cái chính vẫn do mình. nhưng cũng thật khó nói.