Ngẫm lại, thấy mình may, tóm được một anh chồng đàng hoàng qua mạng :LoveStruc:


Đúng là duyên số, có hàng ngàn người trên mạng mà e đã chọn chàng để viết thư liên lạc. Trong bài giới thiệu về mình chàng nói chàng là người thận trọng nên vẫn chưa có người yêu. Lúc gặp đầu tiên, ấn tượng về chàng là 1 người đẹp trai, nhìn hiền, rất khiêm tốn và nói chuyện không được thú vị cho lắm (hơi boring). Dù chàng rất giàu (nhiều đất đai, sau này mới biết), và đã từng đi học và làm việc nhiều nước trên thế giới, nhưng e không hề biết, mãi sau này mới biết. Ngẫm lại cũng xí hổ thật, lúc đầu mình lại khoe khoang mình đã đi nước này nước nọ. Sau lần gặp đầu tiên, định buông chàng vì thấy chẳng có gì ấn tượng, và chắc chàng cũng chẳng ấn tượng lắm gì về e vì e cũng chẳng xinh đẹp gì lắm. Nhưng sau đó, lúc buồn buồn (không có ai để nhắn) thì lại nhắn tin cho chàng....Cả 2 cùng thích đi du lịch, rủ nhau đi du lịch vài lần, với tư cách là 2 người bạn.Trong khoảng thời gian đó e cũng tìm hiểu vài anh chàng :p..Cứ làm bạn như thế mấy năm mà cuối cùng nên cơm nên cháo đấy ạ.


Ở đây có bao nhiêu anh chị quen nhau và lấy nhau qua mạng nhỉ?