Lúc bình thường thì lão nhà em cũng yêu vợ, yêu con, yêu con còn hơn cả em ấy. Nhưng có lần 2 vợ chồng cãi nhau to, bắt đầu từ việc lão ghen bóng ghen gió, lão bảo "chắc gì đã là con của tôi". Em bắt nói lại, nhưng lão không nói, đi vào phòng đóng cửa lại. Từ lần đấy, nhiều khi suy nghĩ em lại nghĩ có khi lão cũng không tin tưởng em. Em lại thấy không thoải mái, bị xúc phạm. Em cũng có thỏ thẻ hỏi lúc hai vợ chồng tình cảm, thì lão bảo "Anh chỉ nói thế vì tức quá thôi, em chấp làm gì".


Các mẹ có bao nhiêu mẹ gặp trường hợp như em nhỉ? Chia sẻ suy nghĩ với em với ạ?