Thưa các mẹ,đây là bài đầu tiên em post,mong các mẹ giúp đỡ.


Nôm na như thế này: Chuyện đời em dài dòng lắm,bôn ba và lận đận,em và cô ấy có với nhau 1 thằng cu,nhưng do chúng em ko hợp nhau nên chia tay,thằng cu còn nhỏ,đương nhiên cô ấy có quyền nuôi con,em hiểu điều đó,nhưng gia đình em đã quen với sự có mặt của thằng bé,em ko thể xa nó,bà nội khóc suốt,cô ấy thì quyết định mang con vào SG với chị gái,mấy hôm nay em suy nghĩ nhiều quá..


Hàn gắn thì ko thể rồi vì tình cảm đã hết,mà giọt máu của em giờ phải đi tận trời Nam lòng em đau xót lắm,em phải làm sao???em cứ nghĩ đến nụ cười con trẻ mà lòng đau như cắt,vắng con thì đời em còn ý nghĩa gì nữa chứ???:((