Các mẹ ơi, chồng mình bình thường rất chiều vợ, chăm lo cho gia đình, mình lại còn có mấy cô bạn khen là sướng. Thế mà hơn một năm nay, chồng mình không dứt nổi cô bồ làm cùng cơ quan. Tới lần thứ ba này thì mình đã viết đơn li hôn, nhưng mà nhất định không ký, nhất định là vô cùng yêu vợ, vô cùng hối hận, mong vợ tha thứ, xin ở lai với vợ con, vợ muốn làm gì cũng được.v.v . Lần nào mình cũng nghĩ là hắn chua rồi nên yên tâm, rồi lại tình cờ phát hiện ra chuyện vẫn tiếp diễn. Thế thì có yêu vợ k nhỉ. Có bác đàn ông nào cũng có bồ mà vẫn yêu vợ thật không?


Cho mình hỏi đã có ai trải qua thủ tục li hôn rồi thì cho biết phải nôp đơn ở đâu, thủ tục có rắc rôi và quá trình ly hôn mất bao lâu nhe. Cuộc sống sau ly hôn thế nào, các con có ảnh hưởng nhiều không vì mình đã có 2 nhóc rồi, chúng nó lại yêu quý bố vô cùng nữa. Mệt quá.