Còn hơn 1 tháng nữa mình chuẩn bị Kết Hôn rồi ! Đối với các mẹ ở các Topic cưới hỏi ai nấy đều tưng bừng vừa vui, vừa lo lắng chuẩn bị cho ngày cưới của mình sao cho trọn vẹn nhưng riêng bản thân mình thì..........


Có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn khác nhau :


Lo lắng , nghi ngờ , sợ hãi ... suốt ngày buồn , khóc --------> stress nặng rồi các mẹ ạ ! buồn quá


-Tất cả các cảm xúc này của mình có lẽ bắt đầu bằng việc yêu lâu 5 năm rồi


Chắc tại vì yêu lâu quá , đã hiểu nhau quá nên càng ngày càng cảm thấy thất vọng và chán chường đối với người mà mình chuẩn bị gọi là CHỒNG


- Trong khoảng thời gian 5 năm đó thì 3 năm đầu tiên anh ấy không yêu mình thật lòng , ban đầu hai đứa đến với nhau bởi lúc đó cả hai cùng chán nản khi chia tay người yêu . Sau đó khoảng 1 thời gian thì mình yêu anh ấy thật sự .


Tất cả bạn bè , gia đình đều phản đối tình yêu này - có thể chính vì lý do đó nên mình càng cố chứng tỏ với mọi người rằng mình sẽ không chia tay cho dù bất kỳ lý do nào .


Mình cứ nghĩ anh ấy sẽ cố gắng giống mình nhưng hóa ra không phải vậy , trong khoảng thời gian 3 năm đầu tình yêu của mình thật buồn , bâyh những lúc nghĩ lại vẫn thấy vô cùng buồn và có thể khóc bất cứ lúc nào bởi vì mình không bao giờ dám nghĩ người yêu của mình lại đối xử tồi tệ với mình như vậy


Tình yêu phải vun đắp từ hai phía , một mình bản thân mình thì không thể cố gắng thêm được nữa ! thế là mình quyết định chia tay , đúng lúc đó có 1 người bạn đã thích mình từ lâu ,( luôn luôn an ủi và động viên mình khi mình đau khổ buồn chán ) ngỏ lời muốn kết hôn với mình và sau khi kết hôn sẽ sang nước khác sống, mình không thực sự muốn kết hôn nhưng mình vẫn đồng ý để quên đi chuyện đau buồn này .....


Anh biết chuyện lại níu kéo , xin mình một cơ hội để cho anh thay đổi , chính vì quá yêu anh và tác động từ phía gia đình mình nên mình lại đồng ý quay lại và làm tổn thương đến người muốn kết hôn với mình .......



2 năm sau này mới thật sự là khoảng thời gian anh yêu mình đúng nghĩa , anh ấy đã cố chứng mình với mình rằng bản thân anh đã thay đổi


NHƯNG


- Tình yêu như thủy tinh , đã rạn nứt thì có loại keo nào hàn gắn lại được như lúc đầu ???


- Mình không còn tin anh ấy hoàn toàn như xưa nữa bởi trái tim mình đã tổn thương quá nhiều nên lúc nào mình cũng nghi ngờ , mình sợ đến một ngày anh ấy lại đối xử với mình như 3 năm về trước - liệu lúc đó mình có thể chịu đựng được nữa không ???


- Anh ấy là một người quá mải chơi , ham vui thái quá - không hề biết lo lắng cho gia đình , trái ngược với tính cách trầm lặng của mình và càng ngày mình càng không thể chịu đựng được nữa


- Mình vẫn cảm thấy anh ấy không thực sự đem lại cuộc sống hạnh phúc sau khi kết hôn với nhau bởi vì : LÚC YÊU MÀ LÚC NÀO MÌNH CŨNG KHÓC , vậy thì LÚC KẾT HÔN RỒI SẼ RA SAO ???


Sắp đến ngày cưới rồi mình phải làm gì , không ít dưới 100 lần mình tự nói với bản thân rằng : TỪ BỎ ĐI


nhưng mình lại mủi lòng vì những lời xin lỗi của anh ta và lại không làm được


Càng lúc mình càng stress và tự dày vò bản thân ! KHỔ SỞ QUÁ CÁC MẸ Ạ !


Bâyh mình phải làm gì đây ????