Hoàn cảnh của mình bg đã đi vào bế tắc. Mình và ck chỉ mới lấy nhau đc 5 tháng, tính ra vẫn là vk ck son. Nhưng mình đã rất nhiều lần phát hiện ck mình nt gọi điện qua lại với nyc từ khi yêu đến bg. Mà chẳng thà cô ta chung thuỷ với ck mình thì cam chớ đằng này đa bỏ a ta rồi đi lấy ck, rồi sinh con thế mà con nó mới đc mấy tháng đã giở cái trò phá hoại hp gđ ng khác. Trước đó mình đã tha thứ rất nhiều lần nhưng lần này mình đọc được nội dung tin nhắn của ck mình với con đó. Bọn nó đã lên kế hoạch về với nhau, ck mình thì luôn kể xấu vk mình với nó, còn con đấy lại bày ck mình nói xấu mình bên nhà ck. Nhưng mình sống tnao thì bên nhà ck mình đều biết và dĩ nhiên mn đều đứng về phía mình. Sau khi biết đc mình biết chuyện, ck mình cũng k hề cảm thấy có lỗi hay hối hận, chẳng nói đc câu nào để mình động lòng và hơn thế nữa bọn họ vẫn ll với nhau thường xuyên như chưa có chuyện gì nhưng một mặt vẫn ngon ngọt với mình. Mỗi lần hắn nói một câu gì đó ngọt với mình là làm mình buồn nôn nổi da gà. Cũng có lẽ hắn nghĩ mình k dám bỏ nên hắn ở cửa trên cthe ra oai với mình. Nhưng thật sự xin lỗi chứ cấy loại ck này có cho k mình cũng k thèm. Thà mang tiếng một đời ck, thà chịu khổ chịu nỗi đau lớn này một lần còn hơn fai sống chung với kẻ đạo đức giả sống 2 mặt như vậy. Nhưng đôi lúc mình cũng pvan, mình thương bme, k muốn để bme fai nghĩ ngợi lo lắng cho mình.