Mình thấy có nhiều topic về chồng, nói xấu chồng nè, khen chồng nè nên muốn mở topic này, không biết nó thuộc về nói xấu chồng hay khen chồng nữa vì thấy những việc chồng làm thấy rất buồn cười, thương chồng quá mà không dám la chồng, ví dụ nhé:


Chuyện 1: 2 vc đi qua nhà BMC cách 2 km, mình có việc về trước nên bảo chồng tý về sau, đi bộ về tập thể dục cho khỏe, chọc chồng vậy thôi chứ cứ nghĩ chồng đi xe ôm về chứ 2 vc đi 1 lần rùi mệt chết đi đc. Tý thấy chồng đi bộ về thật, mặt xụ 1 đống, hỏi sao k đi xe ôm thì nói là do vợ bắt đi bộ :)). Mình mới bảo ai bảo dại gái, gái nói j nghe nấy :))


Chuyện 2: dạo này vợ có bầu nên k đi chợ được, thế là ghi giấy cho chồng đi chợ. Thịt thì dễ vì mua ở Vissan chứ cá không biết mua mà cũng lười cầm cá mặc dù vợ đã trang bị sẵn bao tay để cầm coi cá tươi hay ươn. Vì thế nếu vợ muốn ăn cá nục thì ươn hay tươi cũng mua :(, còn không thì cứ cá thu cá lóc cá biển to to là mua, có khi tuần nào cũng mua ngán muốn chết, mà không biết nói sao với chồng :). Hôm nay thấy mua 3 con cá nục = bàn tay ăn k đủ 1 bửa nữa, hỏi thì nói hết cá nục, zy mà chồng k biết mua thêm cá khác :) (Cũng tội vì ở với mẹ sướng wa jo lấy vợ phải tự làm)


Có bửa đi chợ mà phải đi mua 3 lần, lần mua thịt, lần mua rau, lần mua cá, mỗi lần 1 cái chợ thế mà cũng hăm hở đi, về thấy không ưng ý lắm mà vẫn phải khen chồng :).


Chồng các chị có zy không. :)