Em đang mất ăn mất ngủ mây ngày nay. Chuyện là chồng em vừa được công ty đề xuất vào Đà Nẵng làm việc ( mức lương gấp đôi ở HN 15-20tr, công việc tốt, Trưởng đại diện miền Trung), vợ được đi cùng và có thể làm việc cùng cơ quan. Em biết Đà Nẵng là nơi đáng sống và sự nghiệp tốt cho chồng, có điều em đang mang thai tháng thứ 4, công việc hiện tại đang tốt, chế độ tốt, còn chuyển sang công ty chồng thì không có chế độ gì, không bảo hiểm xã hội, bảo hiểm Phi nhân thọ, và chồng em cũng đang theo học tại chức hết năm mới xong, vào đó không quen biết ai, sinh con nữa. Cả hai vợ chồng đều con một. Em đang không biết phải chọn cách nào cho phù hợp. Ở Hà Nội cũng đang đi thuê nhà thôi.