Sáng nay mình buồn, nghĩ lại chuyện tối qua mà thấy sốc thật. Mình không biết mình có ích kỉ không khi mà không đồng tình với việc này


Số là chồng mình có một người yêu cũ, cách đây đã 7 năm rồi. Hai người chia tay vì lúc đó cô còn trẻ, muốn có chút vốn làm ăn trước khi có chồng và cũng không nhìn thấy được tương lai tươi sáng khi bên cạnh chồng mình, nên chia tay.


Chồng mình vẫn coi cô là bạn. Nhắn tin hỏi han, quan tâm dù rất ít và cô ấy có chuyện gì cũng tâm sự với chồng mình


Trước khi chồng mình quen mình, chồng cũng có vài lần xuống nhà cô ấy chơi, tất nhiên có ý quay lại hay không thì mình không biết


Cô ấy yêu ai, làm gì, cũng kể cho chồng và mỗi lần như thế thì nhá máy, bảo chồng mình gọi lại. Chồng mình rất OK chuyện đó, có khi cô ấy nhờ nạp card điện thoại thì vẫn vui vẻ làm. Cô ấy hay mời chồng mình xuống nhà chơi mỗi khi có đám giỗ, hay đám cưới người thân trong gia đình. Trước khi quen mình thì có lẽ có, còn sau khi quen thì chỉ nói chuyện qua điện thoại và từ chối xuống nhà vì đường khá xa, và cũng nhiều lần mình can gián là không nên đi.


Đợt tết, chồng mình có nhắn tin chúc tết cô ấy thì cô ấy bảo là cô ấy sắp đi nước ngoài. Và bảo chồng mình rảnh thì ghé nhà cô ấy ở củ chi chơi. Chồng mình cũng ok nhưng bảo ngày 2/3 mới xuống cô ấy đươc. Tới ngày đó nhắn tin lại cho cô ấy thì cô ấy không trả lời nên chồng mình không đi. Còn nếu ấy mà trả lời thì chắc anh ta cũng giấu vợ mà chạy xuống ôn lại kỷ niệm cũ rồi


Và ngày 1/4 vừa qua, chồng mình nhắn tin hỏi cô ấy đang làm gì. Hôm qua cô ta nhắn tin lại, nội dung như thế này:


Chồng : em ngủ chưa, đang làm gì đó?


Cô ấy : Anh ơi,ngày mai anh rảnh không, em xuống nhà anh chơi


Chồng: Uhm, ban ngày anh bận đi làm, tối về mới rảnh


Cô ấy : vậy em ghé qua nhà anh chơi rồi ngủ qua đêm được không, có phiền gì tới bạn gái anh không


Chồng: uhm, không sao đâu em, anh sao thì cô ấy vậy mà.


Sở dĩ cô ta tưởng mình là bạn gái vì lúc chồng mình cưới, không mời cô ta. Và đợt tết lúc nói chuyện, cô ta hỏi thăm anh ta khi nào cưới thì anh ta nói chưa có tiền, chưa cưới vợ được. Anh ta còn bảo hay là anh cưới em nhé và nhiều câu cợt nhã khác nữa. Anh ta giải thích với mình là vì không mời bạn ấy nên không thể nói hai vợ chồng mình đã cưới được?????


Theo mọi người, thì trong trường hợp này mình có nên buồn không???? Mình nói với anh ta sao không bảo cô ấy sắp xếp xuống ban ngày chủ nhật đi. Có thể mẹ anh không thích (nhà BMC sát bên cạnh) nhưng cũng không sao, giờ mà cô ta xuống ban đêm, xong ngủ qua đêm thì lỡ họ thấy thì tính sao. Chồng mình bảo vợ lôi mẹ vào làm gì. Anh ta bực vì mình không đồng ý.


Thế là mình bảo, nửa đùa nửa thật: vậy bạn ấy xuống đây, chồng có dẫn vợ đi uống cà phê cùng không hay đi riêng? Chồng tớ bảo dẫn vợ theo làm gì? Ý chồng là đem ra chỗ khác, hai người họ tâm sự rồi mới dẫn nhau về nhà tớ ngủ qua đêm.


Vợ : Thế bạn ấy ngủ phòng khách nhá, hai vợ chồng mình ngủ trong phòng. Nếu không vợ qua bà chị ngủ, chồng và bạn ấy tự xử hen


Chồng: Thôi, chồng ngủ phòng khách, vợ và bạn ấy ngủ trong phòng


Vợ : sao vậy chồng, có gì đâu, mình là vợ chồng mà, bạn ấy ngủ ngoài có sao?


Chồng : Ai lại làm vậy, lỡ bạn ấy thấy thì sao???? phải ưu tiên khách chứ


Vợ : Àh, phải rồi, chồng với vợ là người dưng mà


Chồng : Vợ đừng có chuyện nọ xọ chuyện kia, chồng không thích, thôi không nói chuyện này nữa.



Cảm giác lúc ấy, nếu là người khác thì sao nhỉ? có nhẹ nhàng với chồng như vậy được không? Hay mình ích kỉ rồi, thích nghĩ lung tung. Thấy chân tay nó bắt đầu lóng ngóng. Không hiểu vì sao, chồng mình và cô ta có thể thoải mái nghĩ như thế được nhỉ. Người đàn ông chân chính của năm



Về nhà, anh ta vẫn vô tư vào xơi chè. Mình cố không tỏ vẻ giận. Lòng miễn cưỡng trả lời anh ta. Và mình vờ mượn điện thoại anh ta chơi game nhưng cố tình vào đọc tin nhắn để coi cô ta nghĩ gì mà có thể vộ tư đên mức ấy. Cô ta nghĩ mình là thánh..........


Chồng: Vợ lại coi tin nhắn chứ gì? bực mình àh, tự nhiên vơ vào người mấy chuyện như vậy. Đây mà có ngoại tình thì ngoại tình người khác, kiếm bạn ấy làm cái gì


Vợ: sao chồng lại nói vợ là bạn gái vậy ?


Chồng : thì có sao đâu, vợ đừng ............


Bắt đầu thấy tim nó đau đau, nhưng không la hét, không chửi bới cũng chả tỏ thái độ gì cả. Cố kiếm tờ báo thể thao đọc để trấn áp tinh thần.


Chồng : Này, tờ báo mới này không đọc, vợ đọc báo bóng đá làm gì, có tâm trạng đọc chữ đâu


Vợ : kệ vợ, mặt vẫn cố tỏ tươi tỉnh dù thực sự mặt không khác gì cái bánh bao nhúng nước.


Thôi vợ đi ngủ, cố gắng giữ tinh thần bình tĩnh, Anh ta cũng cố nói với mình vài câu chuyện vu vơ về phim trên TV, về một bài báo đang đọc dỡ. Anh ta có biết lòng mình đang bất an. nhưng mình không la hét được. Mình sợ gì ? Mình sợ anh ta giận. Mình sợ mình không ngủ được vì chuyện này.


Tối mình vẫn ôm anh ta ngủ, anh ta vẫn vào hôn mình như mọi khi, nhưng mình thấy nó lãng nhách và lạt thếch. Cố lắm, mới nở với anh ta một nụ cười. Sáng, mình cũng cố bắt chuyện với anh ta vài câu, nhưng vô cảm lắm. Mình chả buồn ôm anh ta như mọi ngày. Anh ta nắm lấy tay mình:


Chồng : Sao vợ lại giận nó.


VỢ : Vợ đâu giận chồng, vợ chỉ buồn thôi. Chẳng lẽ vợ cũng không có quyền buồn àh.


Chồng : Hơ, vợ lôi thôi,, chồng ghét nó quá



Mình mặc kệ, anh ta ghét hay thương thì lúc này đối với mình nó bình thường quá. Anh và cô ta có nghĩ cho tôi khi mà hai người thoải mái bàn chuyện qua đêm tại nhà tôi. hay là anh nghĩ đó là nhà anh nên anh có quyền. Tôi cóc thèm..


Nghĩ mà hận thật ấy nhỉ. Tức anh ta mà chỉ dám nhắn tin thư nháp rồi xóa vì chuyện không có nghiêm trong. Nhưng từ bao lâu rồi, mình không to tiếng với chồng. Lúc bực mình nhất cũng chỉ dám nhắn tin ỉ ôi. Mình tự đánh mất cái sự giận dữ rồi. Lúc nào cũng nhỏ nhẹ ngọt nhạt. Anh mà có vợ là người khác. Cô ấy sẽ lột da anh ra.


Ôi, buổi sáng không có tâm trạng ăn uống gì cả, vì cái chuyện lãng nhách này đây. Ôi, mình ích kỉ nhỉ, không đồng ý cho người yêu cũ qua đêm tại nhà mình



http://yan.vn/radio/wp-content/uploads/2014/08/Sad-Girls-Eyes-Wallpapers-Free1.jpg