Chào các mẹ, mình có chụp 1 bức ảnh từ màn hình iPhone từ hồi đầu năm, hôm nay ngồi xem lại mới thấy. Đó là 1 bức hình chụp lại 1 tâm sự của người chồng đăng trên diễn đàn otofun.net, một diễn đàn toàn đàn ông với những niềm đam mê về xe cộ. Mình chỉ vào đó xem các ông ấy làm gì thôi, không tham gia.


Đọc xong mình thấy buồn, nhất là khi đọc xuống các tâm sự của chủ topic ở dưới, những nỗ lực anh ấy cố gắng làm cho người vợ của mình cảm thấy hạnh phúc thoải mái, tuy nhiên không thành công. Rất nhiều người vào khuyên nhủ, nhưng họ mãi mãi chỉ là những người đàn ông, họ không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.


Liệu đàn ông có tồi tệ quá như chị em vẫn tưởng tượng không ?