Sau nhiều tháng cân nhắc, mình mới tạo nick mới để viết bài này với hy vọng các mẹ thông thái sẽ cho mình lời khuyên, vì ở thời điểm này mình muốn trả thù người thứ 3 quá.



Chuyện cách đây 1 năm



Cũng như nhiều mẹ khác, hè đến là cô tất bật với việc gửi con sang nội sang ngoại. Chiều hôm nay, cô đành mang chàng trai bé nhỏ đến cơ quan để vừa làm vừa trông bé. Tiếng báo tin nhắn facebook liên tục phát ra từ máy tính của con làm cuộc họp online của cô bị ngắt quãng. Chàng trai của cô không có fb cơ mà? Ngó sang kiểm tra, cô bàng hoàng, ngã quỵ... Các mẹ đoán ra rồi chứ? Cô thấy tin nhắn yêu thương giữa chồng mình và một cô gái; một cô gái không hề xa lạ gì với gia đình cô.



Sự bàng hoàng quá lớn, như các mẹ có chồng ngoại tình đã từng trải qua, và các mẹ chưa có chồng ngoại tình đều không tin sẽ có ngày mình bàng hoàng đến thế. Không thể khóc. Tất cả đều đóng băng. Bằng tất cả sức lực còn lại, cô đưa con trai về nhà, hít thở thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại và làm các công việc nội trợ hàng ngày cô vẫn làm, để có thêm chút thời gian suy nghĩ. Nhưng không thể suy nghĩ, chỉ thấy đau khổ, mất niềm tin, cảm thấy bị bỏ rơi và ngu ngốc, bẽ bàng, cô sẽ làm gì đây, gào khóc? mắng mỏ? trách cứ? truy hỏi? Không, cô chỉ im lặng để nỗi đau ngấm vào từng ngõ ngách trong tâm hồn, từng tế bào trong cơ thể. Ngày mai, cô sẽ tìm hiểu chuyện này.



Cách đây 10 năm



Cô và anh gặp nhau khi lòng đã nguội lạnh sau cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ. Cô thì ly hôn vì chồng nghiện cờ bạc. Anh thì không thể sống cùng người vợ đã ngoại tình khi anh đi làm xa. Cảm nhận được sự đau khổ sâu sắc của mỗi bên, cô và anh quyết định sẽ làm bạn, chỉ để có thể ăn cùng nhau bữa cơm cho khỏi cô đơn, hay uống ly cafe mỗi sáng thứ 7 cho khỏi chống chếnh. Rồi chuyện cần đến cũng đến. Họ kết hôn, hạnh phúc vì cô đã đem lại niềm tin cho anh, và anh đêm lại sự ấm áp, cảm giác được bảo vệ, nâng niu cho cô. Họ cùng thống nhất rằng khi không yêu sẽ nói chuyện thẳng thắn để chấm dứt hôn nhân. Họ cùng hứa sẽ không bao giờ ngoại tình, để người kia phải trải qua nỗi đau như anh đã từng trải qua.



Mười năm vui buồn như bao cặp vợ chồng khác, có cãi nhau, có dọa bỏ nhau, có lười nhác việc nhà, có nói nhiều, thậm chí có phá sản, có mâu thuẫn con riêng con chung, nhưng hôn nhân của họ vẫn đứng vững vì một lý do đơn giản, họ là bạn tri kỷ và luôn có thể dựa vào nhau khi khó khăn. Chuyện tình của cô rất đẹp. Nhiều bạn bè vô cùng ngưỡng mộ hạnh phúc muộn màng của cô. Tiếc rằng đời không đẹp như mơ.



Hạnh phúc sẽ rất tròn đầy, nếu như công việc của anh không liên tục gặp khó khăn, phá sản hết lần này đến lần khác. Anh tự ti bên cô vì cô ngày càng thành công mà anh không thể thoát ra khỏi những thất bại triền miên trong kinh doanh. Có lẽ câu chuyện bắt đầu từ đây.



3 năm trước - sự bắt đầu của người thứ 3



Không thể thất bại mãi được, nhiều đêm suy ngẫm, anh quyết định chuyển ngành nghề kinh doanh sang lĩnh vực mà anh đam mê, với sự ủng hộ cả tinh thần và tài chính từ cô. Các mẹ biết đấy, kinh doanh thì phải có phường. Anh có bạn mới, quan hệ mới. Hết sức bình thường đúng không?



Người thứ 3 xuất hiện, đã có gia đình và 2 con. Người thứ 3 hội đủ những điểm mà anh không thích ở phụ nữ (như anh vẫn nói với cô), trừ việc người đó có cùng sở thích kinh doanh như anh.



(Mắc họp rồi, mình sẽ viết tiếp)