E chào các chị, các bạn và cả các e nữa.


Đây là lần đầu e viết bài tâm sự trên WTT, bởi giờ e đang bế tắc, k tìm đc ai để đưa ra được lời khuyên hữu ích.


E 27t, kết hôn cuối năm ngoái. Chồng e 29t. Bmc đã nghỉ hưu, trong nhà có thêm e gái (đã li dị chồng và đưa con về ở vs bm). Mặc dù mới kết hôn k lâu, nhưng k biết bao nhiêu lần e đã khóc, khóc nức nở, đau lòng quá. Thậm chí chồng biết e mau nc mắt, nhưng càng ngày chồng càng k hiểu e. Dù e có cố gắng tốt ntn, nhưng k ai nhìn ra (hoặc cố tình k nhìn ra), mà chỉ săm soi tìm xem e mắc lỗi gì.


Nói về bmc, k quá già, nhưng quá khó tính, để ý e từng câu nói. Ngày mới về, trc khi đi làm, e có chào hỏi, vậy mà bmc lại phản ánh vs chồng e là đi làm k thấy chào hỏi gì. Bmc đi chơi xa nhà họ hàng, trc khi đi k hề nói vs e tiếng nào, lúc về e mới biết. mọi thứ đc truyền đạt qua e gái và chồng. tối đến bmc trách con dâu k biết gọi điện hỏi han bmc. hôm vừa rồi e đi ctac, trách e k nói trc cho bm biết, mà chỉ nói với chồng. Sự thật đâu có thế, chỉ là e chọn lúc đông đủ cả nhà để tbao. Cơm nc MC làm hết, thi thoảng e có thể hiện món này món nọ, nhưng lúc thì bmc bảo nhạt, bảo mặn...., k thấy đề xuất làm lại lần t2 là e đủ hiểu. Đặc biệt BC rất thik lau dọn nhà, rõ ràng e lau rồi đấy, nhưng ngay sau đó lại lau lại, khác gì chê e lau bẩn. thế là e tặc lưỡi, ừ thì nhận tiếng lười cũng đc, bmc thik làm thì cứ làm. với lại e đi làm cquan, bmc ở nhà thì làm vc nhà , chắc k vấn đề gì :D. E dị ứng vs ai hay nói tục, chửi bậy. Vậy mà rơi ngay vào nhà bmc bực tức gì là chửi ầm lên. đủ thứ đặc sản văng ra. E thề là sẽ có ngày e góp ý trực tiếp, đây là gđ ở, chứ k phải nơi chợ búa. Chồng e bảo tính bm thế, chửi xong rồi thôi. nhưng e nghe k quen đc, e thấy là sự k tôn trọng nhau, nhà có trẻ con đang bi bô tập nói lại càng k nên.


Chồng e tính khá hiền lành, nhưng lại độc mồm, tức là nói câu nào là câu đấy làm e đau. Nhiều lần lắm, e k nhớ nổi. Đỉnh điểm, gần đây nhất, e đi ctac mấy ngày thôi. Lúc chồng nt e chưa kịp rep thì chồng đã buông câu xanh rờn: "Đang tranh thủ nt vs zai, hẹn hò vs ngy cũ ah???". Quá uất ức,e làm cho 1 tràng, e tuôn hết mọi ấm ức. Từ việc bmc luôn săm soi bắt lỗi e, chồng thì k hiểu vợ. K nhìn ra or cố tình k công nhận điều tốt e làm, mà chỉ muốn bắt lỗi. từ ngày y a, e k hề nc đong đưa vs bất kể ai. Lấy chồng rồi, e đi làm rồi về, ngày nghỉ có hôm ở nhà cả ngày, k thì sang bm đẻ rồi về. chưa hề tụ tập đú đởn bữa nào. Thậm chí hết giờ làm e còn bán hàng onl, mặc dù lương e k quá thấp. Vậy tại sao chưa bao h e đc nghe câu khen, thậm chí câu động viên từ phía gđ nhà chồng, từ phía chồng cũng k. E k còn động lực để tiếp tục nữa. E đã nói đến chuyện li hôn. Chồng e k nói gì. Lúc e đi ctac về thì k nói năng gì, a cũng k chủ động xin lỗi, mặc dù a sai rõ ràng. nằm chung giường đấy nhưng mỗi ng 1 góc!


E phải làm sao đây mọi ng ơi?? Với hoàn cảnh gđ như thế, vs ng chồng như thế, e có nên bước tiếp hay ko? mọi ng cho e lời khuyên nhé:((:((:((:((