Chào các mẹ! Em bế tắc quá. Xin các mẹ một lời khuyên ạ!


Chuyện là em lấy ck cũng ngót nghét hơn chục năm rồi!


Ngày đó khi về làm dâu phải làm hết công việc nhà ck, việc nhà việc đồng án. Nhưng nào được yên đâu, 1 chiều đi làm đồng về thấy mất tiu cái mùng thì ra bà đã đem cất bỏ mặt con trai và cháu nội ngủ thế nào thì ngủ. Đỉnh điểm là khi chị ck em nói em bòn rút của nhà đem về mẹ đẻ. Em đã nhờ bà phân xử nhưng bà bênh con gái nên em đã dọn về nhà mẹ đẻ, cất 1 căn nhà tạm bợ sống.


Bẵng đi vài năm thì bà kêu vợ ck em về sang tên cho mảnh đất ruộng với 1 cái nền nhà với điều kiện phải xây nhà cho bà ở. Em nghĩ thôi kệ sau này lúc mình già cũng có nơi ăn chốn ở nên em xây cho bà cái nhà khang trang. Còn phần vợ ck em vẫn ở căn nhà ọp ẹp bên mẹ ruột.


Gần đây bà muốn vợ ck em trả lại đất để bán tiêu xài trị bệnh với lí do bà già mà bọn em ko về chăm sóc.


Bảo em là người dưng không được ta kiến. Em có bảo mẹ trả lại cho con tiền cất nhà để con xây nhà ở rồi con trả hết lại cho mẹ. Thế là cả nhà dòng họ con cháu xúm lại chửi vợ ck em sống không có lương tâm.


Em nên làm sau đây ạ?