Tình hình là em năm nay 31 tuổi, bé đầu nhà em con gái rồi. Chồng em là con trai 1 trong gia đình, trên có 2 chị gái, nhà chồng em thì có điều kiện, ông bà cũng thích cháu trai, thành ra có cháu gái ông bà thờ ơ lắm. Đợt này em đang tính có bầu đứa thứ 2, bé đầu nhà em năm nay hơn 5 tuổi rồi. Em cũng lo, lo không biết mình có bầu luôn được không, mặc dù 5 năm em k uống thuốc tránh thai hay làm gì ảnh hưởng nhưng sợ lâu quá khó bầu. Thêm nữa phần vì ảnh hưởng tâm lý con trai con gái, ngại đẻ ra con gái đứa thứ 2 rồi ông bà lại điều ra tiếng vào, vợ chồng lại lục đục. Vẫn biết trai gái là trời cho, con cái là lộc của mình nhưng em cũng đang phân vân suy nghĩ quá:((.