Hôm í chớm thu, trời mát mẻ, thị phởn phơ nằm phơi bụng bầu 14 tuần đọc truyện Ngôn tình thì điện thoại ting ting, tin nhắn tới từ 1 số cả trăm phần nghìn là tin rác: “Chồng c có người khác mà chị ko biết à?”


Thị thầm nghĩ, con nào điên, định giở trò câu khách rẻ tiền, và thị cũng quên luôn tin nhắn rác đó để chú tâm vào giai đẹp ngôn tình đang đến đoạn mùi mẫn.


Hôm sau thị đang ở văn phòng, lại ting ting từ 1 sim rác khác: “Đừng tin chồng quá”. THì thấy có mùi lạ là, đến chiều tin lại ting ting tiếp: “Ko tin thì mang ảnh chồng tới phòng x tòa y ngõ 20 đường Z, hỏi bảo vệ là ra”


Thị hơi chột dạ, tối về thì le ve bâng quơ hỏi chồng: “Hôm trước anh qua chỗ tòa Y ngõ 20 làm gì ấy nhỉ?” Và thị săm soi biểu hiện của chồng rất kỹ, lão phản xạ rất nhanh “Cty thằng bạn anh ở đấy, nó nhờ a tư vấn”.


Thị coi như tin chồng, cười hì hì. HÔm sau lại nhận được tin rác lần nữa và tối về thị lại vu vơ bảo chồng: “có đứa nó nhắn tin cho em như thế này, anh liệu hồn có gì khai ra em tha”. Lão hơi chột dạ lấp liếm cho xong nhưng linh cảm đàn bà của thị đã cho thị biết có gì đó ko ổn.


Và thị đã ngu ngốc sập vào một cái bẫy hoàn hảo mà đến giờ thị vẫn không biết đạo diễn của cái bẫy ấy là 1 hay 2 người.


Con bạn béo bảo: “Chắc lão K có bồ thật, mai tao đưa mày qua đấy hỏi”.


Thị vẫn tươi lắm, vì thị quá tự tin vào bản thân mình, thị vẫn cứ nghĩ lão chồng nhỏ thó xấu xấu của thị chả thể nào có bồ, ừ thì cứ cho là lão có tiền, nhưng lão phục vụ mình thị còn chưa xong, hơi đâu đèo bồng. Với lại thị tự phụ tới độ, vỗ ngực thầm thì với bản thân là lão chả tìm được đứa đàn bà nào hơn thị cả, đốt đuốc giữa ban ngày cũng chả tìm ra. Thị lại là mẹ của 2 con trai của lão, là dâu hiền của mẹ lão (dù chấm công bằng ra thì thị cũng chỉ tầm 6-7 điểm). Lão cũng nghe vợ, có tí ti nể vợ (mà nói trắng ra là sợ vợ giống như bao đàn ông khác), cũng chiều vợ như ai.


Thế rồi thị ngã ngửa khi con bạn béo đưa thị tới hiện trường, bác bảo vệ tốt bụng đọc vanh vách anh X trong ảnh là chồng chị Y, 2 người thuê trọ ở đây cả năm nay, mới dọn đi rồi, chỉ thấy đi về buổi trưa là nhiều.


Thôi xong, thị cảm giác nôn nao, em bé trong bụng thị đạp mạnh hơn như cảm nhận được sự bất ổn từ mẹ.


Tối về thị ngả bài với lão, lão chối loanh quanh, tới khi thị đưa ra bằng chứng thì lão nhận, là lão cặp với 1 con nhân viên cùng công ty lão. Thị lồng lên như con thú hoang, thị đánh đấm, khóc lóc, gào rú…. Nói chung là đủ trò, lão ngồi im thin thít trong xó nhà như con chó cún. Mặc kệ thị làm gì thì làm. Lão bảo do lão chán, lão muốn thử cái gì đó mới mẻ, lão bảo là lỗi của lão….. Thị suy sụp, và quyết định gặp mặt tình địch 1 lần. Thị bốc máy gọi tình địch và cô ả ko nghe máy nhưng đàng hoàng nhắn tin lại là thích thì mai gặp, có vẻ cô ả đã chuẩn bị rất kỹ. Chuyện, có bài binh bố trận cơ mà.


Sáng hôm sau, Vì mới nên lão chồng còn shock, còn làm răm rắp theo những gì mình nói. Lão đưa mình đi, ngồi trong 1 xó ko ai nhìn thấy, mình ngồi chỗ sáng chờ cô ả. Cô ả trang điểm kỹ càng, đánh con oto Kia (mà lão mua tặng cách đây gần 1 năm) tới gặp mình, bình thản như kể tường tận câu chuyện. Nào là chồng chị theo đuổi em, nào là em có thai nhưng phải bỏ vì em thương anh ấy, nào là em thương anh ấy nhiều hơn yêu, nào là anh ấy kể rằng gia đình rất u ám và bế tắc (đúng y kịch bản các cô hồ ly hay diễn), rằng chị gái em giúp em thoát khỏi chuyện này bằng việc lấy sim rác nhắn tin cho chị, rằng chị phải giữ gia đình chị vì con chị. Như một thánh nhân bệnh hoạn. Thị cũng chém tưng bừng một cách tỉnh bơ, rằng đàn ông thằng nào chả thế, đàn bà có thân thì phải giữ. Và thị gọi lão chồng như chó cụp đuôi trong xó quán ra chỗ sáng để nghe thị xỉ vả cả đôi, để cô ả thấy được sự hèn hạ của vị sếp cao cả của cô ả.


Thấy tình nhân xuất hiện ngoài dự đoán, cô ả thất vọng quẩy mông ra về. Rồi nhắn lại thị mấy câu như em không ngờ anh ấy lại hèn thế bla bla. Chắc cô ả nghĩ anh chàng sẽ đứng lên tuyên bố cô ả mới là tình yêu đích thực, rằng thị câm cmr mồm đi blabla…/:)