Thật e cũng ko muốn lôi chuyện riêng của mình kể cho người khác biết, nhưng thực lần này e stress quá, kể cả lúc này cứ nghĩ đến chuyện mà thắt cả ruột cả gan nên muốn lên đây chia sẻ xin mọi người lời khuyên


E yêu chồng gần 3 năm thì lấy, đến bây giờ đã cưới đc gần 2 năm và vừa có 1 nhóc. Vc e theo e thấy thì gặp hau đúng là cái duyên cái số. Chồng e lúc gặp e là người đã ly dị và có 1 con gái (xin lỗi các me e tránh nhắc tới từ ''vợ cũ của chồng'' vì mỗi lần nhắc đến e cảm thấy buồn lắm).


Gd e bố mẹ đều làm công nhân viên chức, gd chồng thì khác nên cách sống cũng khác nhau. E quen chồng mà ko biết chồng đã có gd nên khi biết thì đỡ lỡ yêu rồi, ko phải biện minh nhưng đúng là cái duyên cái số, yêu nhau cũng chẳng phải êm đẹp j, gd e cấm mà chồng e nhiều lúc cũng quá quắt mà dây dưa lằng nhằng ko biết bnh lần mà ko bỏ đc.


Gd nhà chồng cũng phức tạp, bộ mẹ chồng cũng chia tay nhau nên chồng ở với bố và dì ghẻ. Khổ nỗi gd chồng yêu thương con cháu nhà mình quá mà coi người ngoài như cỏ rác, e quen chồng 3 năm thì thật sự cũng hết lòng vì nhà ny, ma chay đám hỏi j cũng có mặt, có khi lo hơn cả việc nhà mình, nhưng tình cờ e nghe đc những câu của ng nhà chồng e nói như: ''ko có vợ này thì có vợ khác con mày vẫn phải là chính'' hay như ''dù gì thì gì m vẫn phải coi mẹ con I là nhất''.. nhiều lắm.. e nghe mà buồn vô cùng.. trog khi ng cũ chồng e là người phá hết công việc và tiền đồ của chồng e khiến chồng e nợ đầm đìa thời gian đó(cái này e đã kiểm chứng chứ ko phải nghe mồm chồng nói, chồng e khá thật thà cái j cũng kể với vợ).


Đối với con riêng của chồng, lúc đầu e thực sự cũng rất yêu quý nó, còn nghĩ ra đủ thứ để dẫn nó đi chơi và làm cho nó vui (cái này là thật tâm e vì e rất thẳng tính, ko thích thì ko thể tỏ ra thích đc), nhưng thật sự lúc đầu thái đồ của chồng lúc đi chơi cùng con và cùng e rất khó chịu, có đi cùng nhau thì chỉ chăm chăm đến con còn e đi một mình kệ e, e ăn uống gì cũng kệ e mà ko hỏi đến e một câu làm dần dần e cảm thấy ko thích đi chung với con bé nữa,.. bọn e đã rất nhiều lần cãi nhau về chuyên này, e cũng đã cố gắng bỏ qua nhưng vẫn bị ám ảnh và thấy gai gai trong ng nên ko đc thoải mái cho lắm nhưng thật sự là đi đâu thấy gì vẫn nghĩ đến nó và mua cho nó.


Sau này khi lấy chồng, về ở nhà chồng, các bác chồng còn nói ''mày đã kham nổi mày chưa mà còn nuôi thêm nó'', đi lễ thầy bảo lấy vợ đi thì mới ổn định làm ăn đc thì chị họ chồng độp cho 1 câu ''thầy cứ từ từ cho nó còn làm ăn''. Thật sự e vẫn chưa sẵn sàng để cưới nên nghe mấy câu đấy tức anh ách. Trong khi gd nhà chồng chẳng cho con cho cháu 1 đồng nào, chồng e phải bỏ tiền xây nhà xây cửa đến lúc lấy vợ xong là con số 0. E cũng muốn xây nhà của để bme chồng có nơi ở đàng hoàng, sau này có ra ở riêng thì ko phải lăn tăn nữa. Bố mẹ vợ thì cấm vậy (cái này thì ko trách bme e đc vì bme nào chẳng thương con) nhưng khi tiếp xúc cũng cảm thấy chồng e là ng tốt nên cũng hết sức giúp đỡ vốn để làm ăn, e cũng có cviec ổn định. Nói chung e chẳng đc nhờ vả gì nhà chồng mà nói như kiểu e về làm dâu là phải thế nọ thế kia. Nói thật ko vì thương chồng thì e đã ko bị chồng thuyết phục về ở cùng nhà bố chồng và dì ghẻ. Bà dì ghẻ thì là con ng thật sự thâm, bề ngoài thì đon đả nhưng sau lưng thì chọc ngoáy, mà chồng e lại ko biết bảo vệ vợ, thậm chí nghe ng nhà đánh vợ (nhà chồng e truyền thống chồng đánh vợ).Chuyện là e về nhà chồng đã rất muốn thân thiện với con bé. E dạy nó học đc một lúc thì bố nó quát vì mãi ko thuộc thế là nó khóc, bà dì ghẻ ở dưới nói vọng lên''giờ này còn hoc đ'gì mà học''(lúc đấy vừa ăn cơm xong).Rồi vc e mới lấy nhau đc vài ngày bà ý đưa con bé lên ngủ cùng. Ch e đợi nó ngủ xong thì quay ra ôm e, sáng ra bà ý lại gây sự nói là con bé nó xuống noi ''bố chả ôm con mà ôm cô''. Thực ra ch đấy chẳng có j to tát nhưng bà ý cứ chọc ngoáy mỗi lúc 1 tí thành ra chồng e lại nói giọng trách e. E tủi thân lắm vc mới lấy nhau đc mấy ngày mà đã thế. vài hôm sau bà ý lại dẫn con bé lên lúc 9h, 2 vc trẻ mới lấy nhau còn thức khuya thif bà ý lên nói sẵng giọng với e bảo''bọn mày tắt tvi để nó đi ngủ ngay, con C đêm phải đắp chăn cho nó r thế này thế nọ'' nchug là rất khó chịu.. Chông e thương con thế mà còn thấy tức thay vợ nên dẫn con bé xuống thì chắc bà ý lại chọc ngoáy bố chồng e là e ác ko cho nó ngủ cùng. Thế là hôm sau bố chồng e quát tháo loạn nhà, chồng e ức chế thì gây sự r đánh vợ. Gd chồng biết chồng e đánh mà cũng ko can ngăn, hôm đấy mẹ e phải lên cứu e nghe ko biết bao lời xúc phạm của bố chồng. Mẹ e ức lắm nhưng vì thương con mà nhin cho xong chuyện rồi đưa e về bắt e cắt đứt hẳn. Lúc về mẹ e đi tìm hiểu để cho e đi du học vì dù sao mới lấy nhau chưa con cái chưa đky nếu đi xa 1 thgian r về thì cũng ko phải vde j lớn.


Mẹ e thực sự rất giận nhưng vì vc e còn yêu nhau quá nên lại quay lại lén lút đi tìm nhà đẻ ra ở riêng với nhau, mẹ e ko nhìn mắt 1 thgian r cũng đâu vào đấy. Từ khi ra ngoài thì vc e yên ổn hẳn và từ đó cắt đứt ko về nhà chồng nữa. Nói là giận thì giân thật đáy nhưng lễ tết e vẫn sắm đồ gửi về nhà chồng, có j cũng nghĩ đến nhà chồng nhưng bảo về thì e nhất định ko bao giờ!n


Sau đó e chửa và đẻ thằng cu, gd nhà chồng thì thật sự cứ nghĩ con bé thiệt thòi vì ko đue bố đủ mẹ nên cái j cũng chỉ chăm chăm đến cháu gái,làm đầy tháng cho cháu thì chẳng thấy ai hỏi han j nhưng hôm vừa rồi sinh nhật con bé thì sốt sắng trc đó mấy ngày. Và việc e giận nhất là cô của chồng e ở Sg ra và dẫn theo mẹ con bé ra, biết là e ko gặp gd nhà chồng nên còn bắt chồng e lấy xe ra đón? và chồng e và bên nhà bố mẹ từ sáng đến tối muộn uống say sưa có cả mẹ con bé. Thật ko biết gd chồng e nghĩ j? E căm hận lắm!! Hôm nay bà cô biết e biết chuyện r nên gd hỏi thăm này nọ, e tức lắm nhưng vẫn cố gắng nc lễ phép dù tr. tong ý nghĩ là muốn độp vào mặt bà ý lắm nhưng e ko hỗn với ng lớn đc nên đành chịu. Ng cũ của chồng e ra đây cũng theo họ hàng nhà chồng đi với nhau như ng nhà. E nói với chồng là từ nay e ko liên quan j đến nhà chồng nữa, thằng bé e cũng ko bg cho về nữa.trời ơi chồng là của e rồi nhưng nghĩ đến những viec nhà chồng làm thì e cứ nóng hết cả ruột cả gan nên phải lên đây xả stress. lúc chưa lấy nhau thì lúc nào mẹ con bé ra thì ở lại luôn trong nhà chồng, lần này e cũng tưởng vậy nên máu điên trog e nổi lên e với ch phi về nhà chồng để 3 mặt 1 lời dù e ko bg muốn vác mặt về đây nữa thì cuối cùng ng cũ đó ngủ ở nhà bác chồng. bố chồng e ra bảo ''sao thế như vậy có vde j hả con, chuyện rất bthg nó là khách của bố, nhà bố con ko có việc j phải can dự vào''. E nói thật e tưởng n ở đấy e mơi về chứ ko còn lâu. E bảo ''chồng con đi từ sáng đến đem mới về ko cần biết vợ con ở nhà ăn j''thì bố chồng bảo''nó còn đi làm ăn làm sao ở nhà cả ngày''?? Nhà chồng e quen kiểu vợ sợ chồng (vì thực sự những bà đấy có tính toán này nọ nên phải cắn răng mà chịu đưng) chứ như mẹ chồng e ko chịu nổi mới phải đi.. E ko chấp nhận đc nếp sống đấyy và chồng e ở với e thì phải khác, vc e mà ko yêu nhau thì giải tán lâu r. Nói chung là bây giờ e ko muốn nhìn mặt bất cứ ai trong nhà ch nữa. Chỉ cân cấn trong lòng một điều dù hôm qua có cãi nhau thật thì chồng e cũng ko nên bỏ vợ và con nhỏ đi từ sáng đến đem. biết có ng cũ ngang nhiên về vậy mà ko gọi điện cho e 1 câu, chắc ng cũ của chồng hả hê lắm,, thật là tức nhục mặt...


E ko biết giwof làm thế nào cho phải. stress quá.. các mẹ tư vấn cho e với,, hcanh e phức tạp quá,, gd chồng có pahir là rất quá quắt ko. liệu bg chồng e còn yêu e thì ở với vợ.. về sau liệu có nghe gd mà bỏ rơi mẹ con e ko.. trong thâm tâm thực sự e vẫn tin tưởng ch k phải con ng như thế, con chút nào đó đc an ủi.. nhưng e thấy bất công với mình quá.. nhà chồng thật ko biết điều.. hicc