1. Có duyên mới gặp


Tan giờ làm, cô nấn ná giải quyết nốt công việc rồi mới thu xếp đồ đạc ra về. Cả bãi xe vắng tanh. Mọi người đã về ngay từ khi chuông báo hết giờ. Cô không vội như mọi hôm vì con trai đã có bố nó đón. Lững thững ra xe, cô chợt thấy hai người đàn ông đang đứng gần xe mình nói chuyện. Ah thì ra anh Q người quen với bạn của anh. Cô mỉm cười chào xã giao cả hai người. Vừa mở cửa xe thì người đàn ông kia lên tiếng:"Ồ, xe chị bị vỡ đèn sau rồi." "Dạ, hôm trước họp về muộn, em lùi xe không để ý, đụng bồn cây."


"Ah". Hai người đàn ông cùng kêu lên một lúc. "Sao có cảm biến mà vẫn đụng thế?" "Hi, em không biết hôm ấy đầu óc kiểu gì nữa. "Kịch" một cái rồi mới giật mình."


"Hôm đó bọn anh chơi cầu, có nghe tiếng xe nhưng không biết là em." Anh Q bảo.


Cô chào và lên xe. Người đàn ông kia nhanh nhẹn xinhan cho cô lùi. Lái xe 5 năm rồi mà trình độ lùi của cô vẫn tệ. Cô chỉ tiến và tiến. Còn lùi thì gắng tránh hết sức. Qua gương, cô gật đầu cười cảm ơn.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của nothing28021972